- Gặp gỡ vị giám đốc cho nhân viên toàn công ty nghỉ việc để… cổ vũ tuyển U23 Việt Nam
- Người Hà Nội xuống đường chúc mừng đội tuyển U23 làm nên lịch sử
- Trước thềm quyết đấu U23 Việt Nam-U23 Qatar: Nhiều công ty cho nhân viên… nghỉ việc
|
Những người bán băng-rôn cổ động phía bên ngoài nhà thi đấu tỏ ra rất phấn khích, vì rất đông thanh niên tới đây để cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam, qua đó lượng bán hàng... tăng vọt |
|
Trang phục quen thuộc được các bạn trẻ lựa chọn dịp này là băng rôn đỏ, áo cờ đỏ sao vàng |
|
Không khí được hâm nóng từ 13 giờ, với tiếng kèn, tiếng hô vang "Việt Nam cố lên! Việt Nam vô địch!" |
|
Trước trận đấu lịch sử, dường như ai cũng muốn ghi lại một dấu ấn đáng nhớ nào đó |
|
Càng gần tới thời gian thi đấu, không khí mua bán vé càng trở nên nhộn nhịp |
|
Khi mua vé, các bạn trẻ sẽ dự đoán tỉ số lên chiếc vé để dự quay trúng thưởng sau đó |
|
"Việt Nam sẽ thắng... 2-1 hay 1-0 đây nhỉ?" |
|
Đông đảo bạn trẻ sẵn sàng cổ vũ hết mình cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu quan trọng |
|
Càng gần tới giờ đấu, việc soát vé càng trở nên vất vả |
|
Khán giả tham dự sẽ được phát nước uống, đồ cổ vũ |
|
Mọi thứ sẵn sàng cho một buổi chiều bùng nổ cảm xúc |
|
Trước ống kính của PV Báo ANTĐ, các bạn trẻ tỏ ra rất nhiệt tình, hô vang "Việt Nam chiến thắng!" |
|
"Việt Nam cố lên! Việt Nam vô địch!" |
|
Bộ phận kỹ thuật sẵn sàng để cung cấp trải nghiệm tuyệt vời nhất cho mọi người |
|
Đây sẽ là một... trận cầu thế kỷ? |
|
Địa điểm này thu hút đông khán giả vì sẽ có những gương mặt nổi bật trong làng bóng đá tham dự và bình luận |
|
Màn hình lớn tường thuật trận đấu |
|
"Hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo! Chúng em yêu Việt Nam!" |