Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời cho Đảng, cho đất nước và nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người dân, cử tri cả nước bày tỏ sự kính trọng, lòng thương tiếc vô hạn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản đã dành cả cuộc đời cho Đảng, cho đất nước và nhân dân.

Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước

“Hôm qua đang đi làm nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất mà tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ, không có từ ngữ nào để diễn tả được nỗi đau này. Tôi đã ngồi rất lâu tại bàn làm việc và không muốn làm gì thêm. Cảm giác tiếc thương, hụt hẫng, mất mát... chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng. Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời cho Đảng, cho nhân dân, cho đất nước. Sự ra đi của bác là sự mất mát lớn lao cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam và không gì có thể bù đắp được.

Anh Trần Đức Lâm, Tổ dân phố 13, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Anh Trần Đức Lâm, Tổ dân phố 13, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Tìm hiểu thêm về cuộc đời và quãng thời gian hoạt động của bác, tôi càng thấy thêm bội phần kính phục về những gì bác đã cống hiến cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam; càng thấy thêm buồn và mất mát hơn bao giờ.

Tôi tự hứa với bản thân, sẽ cố gắng học tập và theo gương bác, để đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình vào quá trình xây dựng đất nước Việt Nam, để thấy mình xứng với bác, với người con xuất sắc của dân tộc Việt Nam”.

Anh Trần Đức Lâm, Tổ dân phố 13, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Tổng Bí thư để lại cho chúng ta những gia sản vô cùng quý giá

“Tin tức về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần khiến cá nhân tôi và toàn thể nhân dân Việt Nam đều bàng hoàng, tiếc thương trước sự mất mát vô cùng lớn của đất nước. Trái tim người ngừng đập nhưng đã để lại cho chúng ta những gia sản vô cùng quý giá.

Những đóng góp của Tổng Bí thư, đặc biệt là trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là không gì sánh được. Công cuộc đấu tranh chống tham nhũng mà Tổng Bí thư đứng đầu thời gian qua đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Nhà nước, có sức răn đe đối với cán bộ, lãnh đạo, đồng thời tạo niềm tin mãnh liệt của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Nguyễn Thiết Tiến (phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)

Ông Nguyễn Thiết Tiến (phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)

Gia sản Tổng Bí thư để lại còn là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng cao cả, sự cống hiến hết mình cho đất nước, nhân dân. Sự cống hiến ấy ở vị thế cao và tầm nhìn xa, nhưng lại bằng những biểu hiện vô cùng giản dị, gần gũi.

Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng cho tất cả cán bộ, đảng viên trong từng lời nói, việc làm, thể hiện sự chính trực, phong thái điềm tĩnh, giản dị, khiêm nhường. Với nhân dân, bất kỳ người dân nào cũng cảm nhận được từ Tổng Bí thư sự thương dân, yêu dân, kính dân, trọng dân và vì dân. Có thể nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là người cộng sản ưu tú nhất trong thời đại của mình”.

Ông Nguyễn Thiết Tiến (phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)

Người cộng sản kiên trung, cống hiến đến hơi thở cuối cùng

“Qua thông tin từ báo chí, tôi được biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dù biết rằng, sinh lão bệnh tử không từ một ai trong cõi nhân sinh, nhưng tôi tin rằng, cá nhân tôi nói riêng và người dân cả nước nói chung tiếc thương vô hạn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo dõi hành trình của Tổng Bí thư và những trọng trách ông đã đảm nhận, chúng ta thấy rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng; suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Anh Tô Hải Triều (35 tuổi, Thái Bình)

Anh Tô Hải Triều (35 tuổi, Thái Bình)

Là người dân Việt Nam, tôi trân trọng và biết ơn những cống hiến của Tổng Bí thư cho sự phát triển của quốc gia dân tộc. Cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tận hiến vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ , tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"”.

Anh Tô Hải Triều (35 tuổi, Thái Bình)

Tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách và tinh thần làm việc hết mình

“Đọc tin tức về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cả lớp học của chúng em lặng đi, có bạn khóc ngay tại lớp. Trong các bài giảng, các tài liệu học tập, chúng em đều được nghe về những “vị anh hùng” đã cống hiến hết mình vì nước vì dân, trong đó có bác Nguyễn Phú Trọng.

Bản thân em cũng thường xuyên đọc báo, xem thời sự, theo dõi những hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sưu tầm những trích dẫn, những lời phát biểu hay của bác. Em ấn tượng với hình ảnh giản dị của bác với mái đầu bạc phơ. Không những thế, những điều răn dạy của bác luôn gần gũi, dễ hiểu và sinh viên chúng em dễ làm theo. Chúng em luôn coi đó là những lời nhắc nhở để mình trưởng thành với nhận thức đúng đắn hơn.

Đỗ Thương Huyền- Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đỗ Thương Huyền- Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi quá đột ngột, khi Bác còn đang công tác, tận hiến vì Đảng, vì nhân dân. Bác là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách và tinh thần làm việc hết mình cho thế hệ trẻ chúng em noi theo. Em nhất định sẽ tìm đọc những cuốn sách bác viết để có nhận thức sâu sắc hơn về bác cũng như về Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đỗ Thương Huyền- Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn