“Tôi muốn dâng lên Đại tướng ngàn đóa hoa thành kính nhất”

ANTĐ - Dòng người dài tít tắp từ phố Hoàng Văn Thụ sang đường Điện Biên Phủ rồi đến đường Hoàng Diệu ai cũng cầu mong sớm được vào kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hôm nay, đã là ngày thứ 3 cánh cổng nhà Đại tướng tại số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, được mở ra để đồng bào vào tỏ lòng thành kính, vậy mà dòng người vẫn cứ nối tiếp từ sớm đến tối, mặc cho cái nắng chói chang.

3 ngày nay, vẫn trên con những con phố ấy, vẫn hình ảnh dòng người dài tít tắp ấy, chỉ khác là những con người hôm nay mới may mắn kịp nối vào hàng vì bị lỡ từ ngày hôm qua, hôm kia.

Trong dòng người xếp hàng từ phố Hoàng Văn Thụ sang đường Điện Biên Phủ rồi đến đường Hoàng Diệu hôm nay (8-10) có đủ thành phần, lứa tuổi, lão thành, văn nghệ sỹ, nhà sử học, khách quốc tế, thanh niên và các em nhỏ… Tất cả vẫn chung một lòng thành kính, nhẹ nhàng từng bước hướng về số nhà đặc biệt- số nhà 30 Hoàng Diệu.

“Tôi muốn dâng lên Đại tướng ngàn đóa hoa với lòng thành kính nhất. Tôi không có vinh dự được đứng trong hàng ngũ quân đội, nhưng bố tôi cũng từng là người lính. Ông hay kể về vị tướng lừng danh này cho tôi nghe. Những gì tôi biết được về Đại tướng càng làm tôi kính trọng hơn, và cồn cào muốn dòng người phía trước rút ngắn thật nhanh hơn ”- anh Bùi Thanh Hoà, 32 tuổi quê  ở Thái Bình xúc động.

Còn nhạc sỹ, họa sỹ Văn Thao, con trai của cố nhạc sỹ Văn Cao, nghẹn ngào: “Tôi không muốn nói gì hơn về sự mất mát to lớn này, sự ra đi này là một đau thương nhân dân không bao giờ muốn”.

Phóng viên bắt gặp nhà sử học Bùi Thiết đang đi ngược về phía cuối dòng người để vào xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông bảo: “Tôi đi mãi mà chưa thấy điểm cuối đâu để mà vào xếp hàng viếng cụ”. Còn nhà sử học Dương Trung Quốc đã kịp vào viếng anh linh Đại tướng quay ra đến gần cổng, nhưng ông đã không kịp nói điều gì, vì dòng người vào viếng Đại tướng như một dòng chảy lưu thông không ngừng.

Graham Elidt, tình nguyện viên đến từ đất nước Canada, cho biết: “Tôi mới sang Việt Nam từ ngày 12-8-2013, tuy nhiên trước đó tôi cũng đã nghe về người anh hùng Võ Nguyên Giáp. Tôi vừa cùng các sinh viên Việt Nam đi tình nguyên tại tỉnh Hòa Bình, khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, chúng tôi muốn được vinh dự có mặt trong dịp trọng đại này. Qua hình ảnh xếp hàng của người dân Việt Nam, tôi thấy được sự đóng góp công lao của ông là vô cùng lớn”.    

Cụ Đỗ Văn Phong 90 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội xếp hàng chờ tới lượt
vào kính viếng Đại tướng 

Bà Vũ Thị Hiền, 70 tuổi bị liệt nửa người, ở Khâm Thiên, Hà Nội được các
tình nguyện viên giúp đỡ

Nhạc sỹ, họa sỹ Văn Thao con trai của cố nhạc sỹ Văn Cao

3 ngày qua dòng người vẫn dài tít tắp để vinh dự được vào kính cẩn nghiêng mình
trước anh linh của vị Đại tướng của nhân dân

Nhà sử học Bùi Thiết đang đi tìm điểm cuối để xếp hàng vào kính viếng Đại tướng

Sự tiếc thương vô hạn nhân dân dành cho vị Đại tướng

Nhà sử học Dương Trung Quốc

 

Cụ Nguyễn Thị Ơn, 100 tuổi trú tại Hòe Nhai, Hà Nội. Cụ Ơn bị ốm nặng nhiều năm qua, nhưng khi hay tin Đại tướng mất cụ đã nhờ con cháu dìu đến để kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Graham Elidt tình nguyện viên đến từ Canada cùng đoàn sinh viên Việt Nam xếp hàng
từ sáng để vào kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đường hoa người dân tỏ lòng thành kính vị Đại tướng của nhân dân  

“Tôi muốn dâng lên Đại tướng ngàn đóa hoa thành kính nhất” ảnh 11
Anh Bùi Thanh Hoà, 32 tuổi, quê ở Thái Bình trong dòng người dài tít tắp
để vinh dự vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp