Tôi là người... “Hà Lội”!

ANTĐ - Anh Vũ Đình Khoa    (sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội, quê Nam Định) tranh cãi sôi nổi với bạn bè về chuyện sửa nói ngọng:

- Tôi thấy việc sửa nói ngọng là cần thiết đấy chứ. Nói ngọng trong tiếng Việt dễ xảy ra sự cố oái ăm lắm…

- Có người bảo là đặc trưng vùng miền, không nên sửa, vì người ta vẫn viết đúng thì sao?

- Đấy là số ít thôi. Thời kỳ hội nhập mà nói ngọng thế khó nghe lắm. Xác định là hướng ra quốc tế từ lâu, trong ngành giáo dục cũng có cách làm, mãi vẫn không được… bây giờ tự nhiên tranh cãi nhau.

- Đến một đài phát thanh nước ngoài cũng bàn về chuyện sửa nói ngọng ở Hà Nội đấy. Mãi không làm được có phải là cách làm sai?

- Rõ là chưa hiệu quả. Đấy là thói quen của địa phương. Đến bây giờ mà  giáo viên cứ dạy kiểu phân biệt “L” thấp, “L” cao thì khó lắm…

- Sửa một thói quen cũng khó lắm chứ?

- Lâu dài thì phải sửa bậc mầm non trước tiên. Sai từ nào sửa từ đấy, đánh vần thế nào viết thế ấy, thế mới đúng!

- Chắc chắn là phải sửa, nói ngọng không phải là đặc trưng địa phương. Cuộc sống hiện đại đã có nhiều chuyện khó xử vì nói ngọng lắm rồi.

- Tìm ngay cách làm đúng, không phải tranh cãi đúng hay sai nữa. Khách quốc tế có tìm mọi cách cũng không dich được câu: “Tôi là người… Hà Lội!”.