Tình tiết bất ngờ vụ phi công F-18E Mỹ diệt Su-22 Syria vừa qua làm Nga nổi giận

ANTD.VN - Tình tiết được hé lộ thêm bởi thiếu tá hải quân Mỹ Michael Tremel - người bắn hạ chiếc Su-22 trên bầu trời Syria ngày 18/6 vừa qua, gây căng thẳng quan hệ Nga và Mỹ.

Ngày 18/6 tiêm kích hạm F-18E của Mỹ đã bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của Syria vì cáo buộc quân đội nước này tấn công nhóm đối lập do Mỹ hậu thuẫn. Vụ việc gây nên căng thẳng giữa Nga và Mỹ. Sự việc mới đây được hé lộ thêm chi tiết bởi thiếu tá hải quân Mỹ Michael Tremel - người bắn hạ chiếc Su-22 Syria

Hình ảnh chiếc cường kích Su-22 của quân đội Syria cháy rụi, phía trên là tiêm kích hạm của Mỹ đang phóng tên lửa AIM-120.

Khác với không quân Nga tại Syria, Mỹ chủ yếu sử dụng những tiêm kích hạm để tấn công trong các cuộc không kích Syria. Nhiệm vụ chủ yếu được thực hiện bởi tiêm kích F-18E/F Super Hornet.

Không quân Syria thường dùng những chiến đấu cơ Su-22 để nã rocket và thả bom vào lực lượng khủng bố IS cũng như những lực lượng đối lập. Khi chiếc Su-22 bị bắn hạ, Nga phản ứng gay gắt.

Tuy nhiên những tình tiết mới được tiết lộ bởi chính phi công của chiếc F-18E, thiếu tá hải quân Mỹ Michael Tremel - người bắn hạ chiếc Su-22 Syria khiến nhiều người bất ngờ.

"Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng 8 phút", Tremel nói, "Tôi không liên lạc trực tiếp với máy bay Syria nhưng máy bay cảnh báo sớm đi theo hỗ trợ chúng tôi đã đưa ra vài cảnh báo cho phi công Su-22 của Syria".

Những nghiên cứu gần đây cho thấy, phi công Tremel đã tự quyết định bắn hạ chiếc Su-22 theo đúng quy tắc giao chiến (ROE).

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết, sau khi các máy bay theo phe chính phủ Syria ném bom xuống thị trấn Ja'Din do lực lượng dân chủ Syria kiểm soát vào khoảng 16h30.

Mỹ và Lực lượng dân chủ Syria ngay lập tức đã liên lạc với phía Nga theo đường dây nóng để yêu cầu ngừng ngay các cuộc không kích. Tuy nhiên, tới 18h43 cùng ngày, một chiếc Su-22 Syria đã tiếp tục ném thêm bom xuống khu vực này. Điều này phủ nhận việc Nga chỉ trích Mỹ bắn hạ Su-22 mà không báo trước. 

"Đúng là chúng tôi đã nhả đạn và bắn trúng một mục tiêu trên không, nhưng đó thực sự chỉ là hành động đáp trả để bảo vệ những binh sĩ đang chiến đấu hết mình dưới mặt đất và đang giành lại từng tấc đất từ tay IS..." phi công Tremel cho biết.

Đầu tiên phi công này phóng quả tên lửa AIM-9 nhưng phi công Su-22 Syria đã kịp bắn pháo bẫy mồi và thoát được trong gang tấc.

Phi công Mỹ tiếp tục bắn tiếp quả tên lửa tầm xa AIM-120 và lần này với đầu dò radar của tên lửa thì chiếc máy bay Su-22 không thể chạy thoát.

Chiếc Su-22 đã bị trúng đạn bốc cháy lao xuống đất, phi công Syria kịp nhảy dù thoát thân.

 Phi đoàn VFA-87 Golden Warriors thuộc tàu sân bay USS George HW Bush. Đơn vị đã thực hiện các cuộc không kích tại Syria. 

Thiếu tá phi công Michael Tremel cũng không quên chia sẻ rằng, trong các lần thực thi nhiệm vụ, anh đã không ít lần gặp các phi công chiến đấu Nga trên bầu trời, nhưng họ hành xử rất chuyên nghiệp.