[Tin nhanh tối 18-10-2022] Cho người trú nhờ vì mưa lụt lịch sử, siêu thị bị trộm tài sản 1,2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-10-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Cho người trú nhờ vì mưa lụt lịch sử, siêu thị bị trộm tài sản 1,2 tỷ đồng; Lái xe nghi "ngáo đá", điều khiển ô tô náo loạn trong đêm; Indonesia phá dỡ sân bóng xảy ra thảm kịch giẫm đạp; Hàng loạt vụ không kích xảy ra khắp Ukraine. 

Cho người trú nhờ vì mưa lụt lịch sử, siêu thị bị trộm tài sản 1,2 tỷ đồng

Ngày 18/10, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ mất 130 điện thoại xảy ra tại siêu thị Điện máy Xanh trên đường Tôn Đức Thắng trong đêm mưa lũ 14/10.

Mưa lũ ngập đường Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng đêm 14/10

Mưa lũ ngập đường Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng đêm 14/10

Trước đó, tối 14/10 do mưa to, chị Ng.T.T. (28 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) cho 9 người (không rõ lai lịch) vào trú trong siêu thị. Đến đêm chị T phát hiện cửa kính bị vỡ, không thấy những người trú ở phía dưới đâu nữa, các bao nylon chứa điện thoại trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng đã bị mất.

Lái xe nghi "ngáo đá", điều khiển ô tô náo loạn trong đêm

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tùng (38 tuổi, trú phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lái xe nghi ngáo đá, gây náo loạn trong đêm

Lái xe nghi ngáo đá, gây náo loạn trong đêm

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h15 ngày 16/10, sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Duy Tùng đã điều khiển ô tô hiệu Mazda CX5 mang biển số 72A-426.92 tông vào rào chắn tự động, điều khiển xe chạy lòng vòng, bật nhạc với âm lượng lớn, gào thét trong xe, va chạm xe vào nhiều nơi. Sau đó, Tùng tiếp tục điều khiển ô tô di chuyển ra nhiều tuyến đường ở Vũng Tàu trong tình trạng cửa vị trí tài xế không đóng, xe bị trầy móp nhiều chỗ.

Indonesia phá dỡ sân bóng xảy ra thảm kịch giẫm đạp

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay thông báo sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, nơi xảy ra vụ giẫm đạp khiến 133 người chết, sẽ bị phá dỡ và xây lại lại theo tiêu chuẩn FIFA, với cơ sở vật chất phù hợp có thể đảm bảo an toàn cho cầu thủ và cổ động viên. Sân vận động Kanjuruhan ở Malang, tỉnh Đông Java, là nơi xảy ra thảm kịch giẫm đạp tối 1/10, sau trận đấu giữa đội chủ nhà Arema và đội khách Persebaya Surabaya.