|
Cuộc chiến lần đầu với giặc lửa chính là kinh nghiệm quý báu góp phần giúp người lính trẻ Đỗ Văn Sơn hoàn thiện kỹ năng chiến đấu, xung phong tham gia các trận chữa cháy lớn. Được tôi luyện trong khói lửa, trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng mỗi lần xung trận, thiếu tướng Đỗ Văn Sơn cũng như bao người lính cứu hỏa khác, luôn hết mình, chấp nhận sự hy sinh để mong cứu được người và tài sản.
Cho đến ngày hôm nay, những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dù nhiều lần bị thương trong khi làm nhiệm vụ, nhưng họ vẫn xung phong đương đầu, diệt giặc lửa. Nắng cũng như mưa, công việc huấn luyện luôn được diễn ra thường xuyên và liên tục. Bởi với họ “thao trường đổ mồ hôi, thì chiến trường sẽ bớt đổ máu”. Dù vẫn còn những khó khăn nhưng những người lính vẫn tìm được những niềm vui trong công việc.
Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua, truyền thống của lực lượng PCCC&CNCH ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Niềm tin của thế hệ đi trước là dấu gạch nối cho truyền thống của thế hệ hôm nay và mai sau.