Tiếc thương "Vua bắn tỉa" - người hùng trong cuộc chiến chống khủng bố IS

ANTD.VN - Trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) luôn xuất hiện những con người thầm lặng, nhưng họ lại khiến khủng bố IS khiếp sợ hơn cả xe tăng và trọng pháo của đối phương. Một trong những người đó chính là ông Abu Tahsin al-Salhi, người được mệnh danh là "Vua bắn tỉa" hay "Cái chết trắng dành cho IS".

Hàng ngàn người đã đến tiễn đưa ông Abu Tahsin al-Salhi, người được mệnh danh là "Vua bắn tỉa" hay "Cái chết trắng dành cho IS" về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bước chân của người đàn ông 63 tuổi này từng khiến khủng bố IS hoảng loạn trên chiến trường.

Với thành tích bắn hạ ít nhất 320 phiến binh khủng bố IS, ông đã phần nào ngăn chặn tội ác của chúng trên những vùng đất chúng đi qua.

Là người dày dạn kinh nghiệm trận mạc, ông Abu Tahsin al-Salhi đã từng trải qua nhiều cuộc chiến khác nhau, trong đó có cuộc chiến tranh Iran-Iraq, Kuwait và vùng Vịnh.

Ông thường cầu nguyện mỗi khi ra trận.

Chứng kiến những tội ác man rợ của khủng bố IS, ông đã quyết định quay trở lại cầm súng bất chấp tuổi tác đã cao.


Trong những năm gần đây, ông đã chiến đấu với vai trò là một tay súng bắn tỉa trong hàng ngũ của Hashd al-Shaabi, một lực lượng ủng hộ Chính phủ Iraq.

Với kỹ năng bắn "thần sầu", ông cùng với cây súng bắn tỉa của mình có thể dễ dàng hạ bất cứ tên khủng bố IS nào lọt vào tầm ngắm..

Cuộc chiến chống lại khủng bố IS đang bước sang giai đoạn khốc liệt trên cả hai chiến trường Syria và Iraq. Sự ra đi của ông trong một trận đánh với khủng bố IS khiến nhiều người tiếc thương cho một người anh hùng thầm lặng trong cuộc chiến với những tay súng khủng bố IS khét tiếng tàn ác.