Tỉ phú Abramovich: Chỉ chung thủy với Chelsea, thay vợ và bồ như thay áo!

ANTD.VN - Roman Abramovich là một trong những tỉ phú nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ bởi việc sở hữu khối tài sản kếch xù, mà còn là một người rất yêu bóng đá. Bên cạnh đó, ông cũng nổi tiếng với thói trăng hoa đúng chất của một nhà tài phiệt sống trên tiền.

Tỉ phú người Nga - Roman Abramovich sinh tháng 10-1966, ông bắt đầu trở nên nổi tiếng khắp châu Âu và thế giới khi mua lại Chelsea năm 2003 và giữ ghế chủ tịch CLB suốt từ đó đến nay.

Ông xếp thứ 12 trong danh sách những người người giàu nhất nước Nga và hạng 139 thế giới, với tổng tài sản được Forbes ước tính là 9,2 tỉ USD (7,07 tỉ bảng Anh).

Lắm tiền nhiều của, Abramovich cũng nổi tiếng là một người trăng hoa. Trong ảnh, ông và người vợ đầu tiên - Olga trong ngày cưới vào năm 1987. Trong suốt 3 năm làm vợ của mình, bà Olga chỉ hạnh phúc được trong hơn 1 năm đầu, trước khi phát hiện ra sở thích lăng nhăng của chồng.

Trong thời gian còn đang mặn nồng với Olga, Abramovich vẫn "tranh thủ" chìm đắm trong nhiều vòng tay khác, mà một trong số đó là Irina Malandina, một nữ tiếp viên hàng không, người trở thành vợ hai của tỉ phú Nga vào năm 1991.

Hai người tưởng như đã có hạnh phúc viên mãn với 5 đứa con chào đời, nhưng cuối cùng bà Irina vẫn kiên quyết chia tay ông chồng giàu có vào năm 2007, sau 16 năm chung sống. Cuộc ly hôn này khiến Abramovich mất 1 tỷ bảng (tiền mặt + bất động sản) cho vợ hai.

Một trong nhưng tác nhân khiến cho mối quan hệ ấy đổ vỡ, chính là Ksenia Sobchak, cô gái được mệnh danh là "Paris Hilton của nước Nga".

Nhưng mối tình đó cũng chỉ là qua đường. Bởi người mà Abramovich cảm thấy muốn gắn bó ở thời điểm ấy lại là Dasha Zhukova (ảnh), một người mẫu khi đó 23 tuổi, kém vị tí phú 16 tuổi. Dasha là bồ cũ của tay vợt Marat Safin.

Hai người kết hôn năm 2008 nhưng đám cưới được tổ chức bí mật. Mãi đến năm 2014, tờ Wall Street Journal mới khui ra những chi tiết trong mối quan hệ của Abramovich với người vợ thứ ba này. 

Hai vợ chồng tỉ phú luôn "dính" lấy nhau như hình với bóng trong thời gian êm ấm.

Dasha mà một người phụ nữ tháo vát, thông minh nên luôn là trợ thủ đắc lực cho các mối quan hệ chính trị và làm ăn của chồng.

Người đàn bà sinh năm 1981 này cũng thích tới sân Stamford Bridge cùng chồng để xem Chelsea thi đấu. Hai người cũng đã có với nhau 2 mặt con.

Dù vậy, hôm qua 7-8-2017, tức sau gần 10 năm chung sống, ông Abramovich và vợ đã thông báo quyết định ly hôn, đường ai nấy đi.

Người ta tin rằng nguyên do của sự chia ly này khó có thể nằm ngoài chuyện "đứng núi này trông núi nọ" của Roman Abramovich. Vị tỉ phú năm nay đã 51 tuổi nhưng vẫn cực kỳ phong độ và luôn có hàng tá người đẹp muốn "xả thân".

Sau tất cả, người ta chỉ thấy Abramovich chung thủy với Chelsea. Suốt gần 15 năm gắn bó với đội bóng thành London, chưa khi nào nhà tài phiệt này cho thấy ông chán ngán và hết tình cảm với đội bóng luôn ở trong trái tim ông.

Khoảnh khắc John Terry ôm ông chủ của Chelsea sau khi The Blues vô địch Champions League năm 2012.

Thay bồ và vợ như thay áo, nhưng Abmamovich chỉ yêu mình Chelsea, không bao giờ tiếc tiền vun đắp, và tình yêu đó có thể sẽ còn tại đến khi ông trút hơi thở cuối cùng. Trong suy nghĩ của mình, các cô bồ, cô vợ xinh đẹp kia, một lúc nào đó chắc cũng ước ao rằng, giá như mình được như một phần của... Chelsea thì tốt quá!