Thượng uý Lương Thị Phương Anh: Tiếp tục trau dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuộc thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô đã khép lại với nhiều cảm xúc. 10 thí sinh - 10 tài năng, màu sắc khác nhau đã mang đến cho khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các thí sinh với trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, lại đa tài từ diễn thuyết, múa, diễn kịch, ca hát… và võ thuật đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng. Trải qua 3 vòng thi, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất là Thượng uý Lương Thị Phương Anh - Công an quận Hà Đông. Phóng viên An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi nhanh với Thượng uý Lương Thị Phương Anh ngay sau khi bế mạc hội thi.

PV: Cảm xúc của đồng chí như thế nào khi đạt giải cao nhất của Hội thi nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ Nhất năm 2023?

Thượng uý Lương Thị Phương Anh đạt giải Nhất cuộc thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ Nhất năm 2023

Thượng uý Lương Thị Phương Anh đạt giải Nhất cuộc thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ Nhất năm 2023

- Thượng uý Lương Thị Phương Anh: Cho đến giờ phút này, khi biết mình đạt giải cao nhất của cuộc thi, bản thân tôi vẫn còn rất run. Bởi lẽ, tôi và các nữ thí sinh tham gia cuộc thi là những nữ Cảnh sát khu vực với đặc thù công việc trước nay mỗi ngày đều quen với việc tiếp xúc với nhân dân, chứ chưa có cơ hội nào đứng trên một sân khấu lớn như thế này để thể hiện bản thân, thể hiện tài năng của mình. Ngày hôm nay, đứng trước khán giả khiến bản thân tôi áp lực rất lớn. Tuy nhiên, với sự động viên, ủng hộ của lãnh đạo Công an quận Hà Đông cũng như Ban chỉ huy Công an phường Quang Trung, sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí, đồng đội trong đơn vị tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức, mang hết tài năng, bản lĩnh của nữ cán bộ Công an quận Hà Đông tham gia so tài tại sân đấu Công an thành phố. Khi đón nhận giải Nhất chung cuộc và phần thi hiểu biết pháp luật nghiệp vụ xuất sắc nhất, tôi rất vui mừng và tự hào!

PV: Hội thi lần này là một sân chơi bổ ích không chỉ cho những người trực tiếp tham dự, mà còn đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho lực lượng Cảnh sát khu vực của CATP nói chung, Cảnh sát khu vực là nữ nói riêng, đồng chí ấn tượng nhất về phần thi gì?

-Thượng uý Lương Thị Phương Anh: Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng lần này có 3 phần thi: Chào hỏi; Hiểu biết pháp luật nghiệp vụ, xử lý tình huống; Tài năng. Mỗi phần thi đều có màu sắc, độ khó và sự hấp dẫn khác nhau, tạo cơ hội cho nữ thí sinh thể hiện hết khả năng giao tiếp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và tài năng xuất sắc. Trong đó, ở phần thi Hiểu biết pháp luật nghiệp vụ, xử lý tình huống, hầu hết các thí sinh đều nắm rất chắc chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, ở phần thi tài năng thật sự đem lại sự hào hứng, thu hút với nhiều cảm xúc.

Có những giây phút khán giả và bản thân tôi nghẹn ngào, xúc động trước tác phẩm về những hy sinh thầm lặng của người chiến sỹ Công an - người lính cứu hoả, nhưng cũng có lúc cả sân khấu như nghẹt thở, hồi hộp trước màn đánh võ xuất sắc của nữ cán bộ Công an quận Thanh Xuân khống chế các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Phần thi tài năng chính là một sân chơi để các nữ Cảnh sát khu vực Công an Thủ đô phô diễn tài năng, minh chứng rõ nét nhất cho hình ảnh phụ nữ Công an Thủ đô giỏi việc nước, đảm việc nhà, đa tài năng.

PV: Nghề Cảnh sát khu vực rất vất vả, nhất là đối với những cán bộ là nữ giới. Đồng chí có thể “bật mí” kinh nghiệm của mình để quán xuyết được công việc chuyên môn, vẫn lo chu toàn mái ấm gia đình?

- Thượng uý Lương Thị Phương Anh: Cảnh sát khu vực được ví như con mọn vì gần như bao trọn tất cả các mặt công tác, khối lượng công việc rất lớn, bởi vậy để quán xuyến được công việc, nghiệp vụ chuyên môn cũng như chu toàn mái ấm gia đình, ngoài thời gian làm việc chính, tôi vẫn tranh thủ ngoài giờ để hoàn thành công việc. Thậm chí kết hợp cả việc nhà với việc cơ quan song song cùng lúc.

PV: Gia đình là hậu phương quan trọng, quyết định mọi yếu tố thành công trong sự nghiệp. Đồng chí có thể chia sẻ một chút về vấn đề này với bạn đọc An ninh Thủ đô?

- Thượng uý Lương Thị Phương Anh: Trên thực tế, song song với nhiệm vụ là một nữ Cảnh sát khu vực thì tôi còn là một người vợ, người mẹ, đặc biệt con trai còn rất nhỏ. Có những hôm đi xuống địa bàn vào ngoài giờ hành chính, con không có người trông giúp tôi phải đưa con trai đi cùng để tận dụng thời gian vừa làm việc, vừa trông con. Đối với tôi tỉ mỉ, cẩn trọng và không ngừng học hỏi là những điều giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì còn trẻ, con trai mới được hơn 4 tuổi nên để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tôi được gia đình hết sức ủng hộ và hỗ trợ. Mọi người cũng hiểu áp lực và vất vả mà tôi đang phải trải qua nên cũng thông cảm rất nhiều.

PV: Hướng phấn đấu trong tương lai của đồng chí như thế nào và đồng chí gửi gắm thông điệp gì đến những người nữ cán bộ Cảnh sát khu vực đang ngày đêm công tác phục vụ nhân dân?

- Thượng uý Lương Thị Phương Anh: Trong tương lai tôi vẫn sẽ cố gắng trau dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức cũng như dành thời gian tâm huyết tận tuỵ với công việc. Và qua cuộc thi này, tôi cũng như những nữ Cảnh sát khu vực khác trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Công an thành phố đã tạo 1 cuộc thi bổ ích, vinh danh những nữ Cảnh sát khu vực ngày đêm vất vả, giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phục vụ nhân dân.

Tin cùng chuyên mục