Thức tỉnh những trái tim vô cảm

ANTĐ - Việc hành động dũng cảm của em Nguyễn Văn Nam, học sinh trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) quên mình cứu sống 4 em nhỏ dưới dòng sông Lam được đưa vào đề thi tốt nghiệp môn Văn đã gây hiệu ứng mạnh ở vùng quê nơi Nam sinh ra và lớn lên. 

Ông Nguyễn Văn Điều (bố em Nam) kể lại: "Trưa 2-6, chuẩn bị giờ cơm trưa của gia đình, tôi thắp nén nhang cho con trai thì nghe chuông điện thoại. Nhấc máy lên thấy cháu Nguyễn Công Tuyền (học cùng lớp với Nam) nói "Sáng nay thi môn Văn tốt nghiệp có câu hỏi nói đến Nam nhà mình bác ạ!”. Rồi cháu Tuyền đọc rõ lại đề thi cho tôi nghe. Nghe xong tôi xúc động không nói nên lời, rồi nỗi nhớ về Nam lại làm tôi trào nước mắt, nhưng tiếp đó là một niềm tự hào về con trai mình. Đó cũng là nguồn động viên, niềm an ủi lớn với gia đình". Ông Điều cho biết, trước hôm thi, các bạn cùng lớp đến thắp hương cho Nam rất nhiều. 

Ngay sau ngày thi tốt nghiệp môn Văn, trên các trang báo và các trang mạng xã hội có ý kiến của một số bạn đọc cho rằng trong hoàn cảnh của Nam "nên lường sức để bảo vệ mình an toàn khi cứu người". Bố Nam nói: "Nếu lường sức mình thì cũng không kịp. Mà trong hoàn cảnh đó thì ai cũng sẽ làm như thế thôi vì không còn kịp thời gian để suy nghĩ nữa".

Cô Nguyễn Thị Kiều Hương - Hiệu trưởng trường THPT Đô Lương 1, nơi Nguyễn Văn Nam từng theo học đỏ hoe mắt: "Sáng hôm bắt đầu vào môn thi đầu tiên, tôi cùng các giám thị ở các trường khác ngồi trò chuyện bên lề với nhau. Các giáo viên ở trường khác nói về tấm gương của em Nam, nói hành động đó thật đáng khâm phục, là tấm gương chúng ta cần ghi nhớ để đưa vào truyền đạt cho các thế hệ học sinh. Lúc vừa tiếng trống báo hiệu thi xong môn Văn, một giám thị hồ hởi chạy xuống báo rằng đề thi có nói về em Nam. Tôi rất bất ngờ, ngạc nhiên và tự hào về Nam lắm. Vừa tự hào lại vừa thương học trò của mình".

Cô Hương còn cho biết, kết thúc ngày thi cô nhận được rất nhiều điện thoại của học sinh ở trường mình, các em đều nói làm câu 2 trước và làm rất tốt. "Tôi sẽ cầm đề thi môn Văn này về để photo ra và treo ở phòng truyền thống của nhà trường, để các em học sinh các thế hệ mai sau nhớ về tấm gương cậu học trò trường mình...".

Còn cô Nguyễn Thị Hà (chủ nhiệm lớp 12T7 của Nam) cũng đi trông thi tốt nghiệp xúc động: "Khi biết được đề thi nói về Nam, tôi xúc động ứa cả nước mắt, rất khó tả về cảm giác của mình khi đó. Rồi tôi lại nghĩ lại và rất thương Nam, vì hôm Nam mất chỉ còn 31 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp này. Hình ảnh của Nam được gần 1 triệu học sinh trên cả nước biết đến, tôi rất tự hào về học trò của mình. Đề Văn rất hay khi nói về Nam. Nam sẽ là một tấm gương để các em học hỏi về tình yêu thương con người và sự dũng cảm. Tôi nghĩ tấm gương của Nam sẽ thức tỉnh được rất nhiều người trẻ hiện nay đang có xu hướng vô cảm trước những nỗi đau trong xã hội...".