- Để Thanh Hóa ngược dòng, HAGL thua trận thứ hai liên tiếp
- Lo vỡ sân xem HAGL thi đấu, ĐTLA chỉ phát hành nửa số vé
- Công Phượng và đồng đội đã phá những kỷ lục V-League nào?
Chiều nay (20-1), HAGL có buổi tập đầu tiên và cũng là buổi tập duy nhất làm quen sân Lạch Tray trước khi chính thức thi đấu với đội chủ nhà Hải Phòng vào 17h chiều mai (21-1), trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2015.
Dù vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp song thương hiệu HAGL vẫn tạo sức hút rất lớn với người hâm mộ đất Cảng. Đây cũng là lần đầu tiên người dân Hải Phòng được có cơ hội trực tiếp "xem giò" lứa U19 HAGL Arsenal JMG thi đấu.
Đội trưởng Xuân Trường (HAGL) trong vòng vây người hâm mộ Hải Phòng
Đúng 15h, chiếc xe chở đội khách có mặt trước cửa vào sân Lạch Tray. Hàng trăm người hâm mộ đất Cảng đã vây quanh xe, quay phim, chụp ảnh và cố gắng được bắt tay các cầu thủ đội khách. Các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... bước xuống xe được xướng tên và chào đón nồng nhiệt. Dù chiếc xe cách cửa vào sân chỉ 2m nhưng phải sau 20 phút, các thành viên HAGL mới thoát khỏi vòng vây người hâm mộ đất Cảng để vào trong sân, bắt đầu buổi tập.
Ban đầu ban tổ chức khóa cửa không cho người hâm mộ vào sân xem buổi tập. Nhiều người đã bất chấp nguy hiểm trèo qua rào sắt của sân Lạch Tray. Sau 30 phút không thể kiểm soát tình hình và lo ngại những hệ lụy xấu có thể xảy ra, ban tổ chức sân đã quyết định mở cửa cho một số người vào xem HAGL tập.
Chùm ảnh ghi nhận của PV ANTĐ về buổi tập của HAGL tại sân Lạch Tray:
Hàng trăm người vây quanh chiếc xe chở đội khách HAGL