Champions League 2021/22

Thua Chelsea, Real hú vía giành vé vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chelsea có trận đấu quật khởi, thắng 3-2 ngay trên sân Bernabeu ở trận tứ kết lượt về Champions League 2021/22, nhưng vẫn phải nhìn đội chủ nhà Real Madrid giành vé vào bán kết với tổng tỉ số thua 4-5 sau hai lượt trận.

Thua 1-3 tại Stamford Bridge ở lượt đi, Chelsea đến sân Bernabeu vào rạng sáng nay 13-4 (theo giờ Hà Nội) với tâm thế không còn gì để mất. Thầy trò HLV Thomas Tuchel cần ít nhất một chiến thắng với cách biệt 2 bàn để hy vọng đảo ngược tình thế, và đã tràn lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Mount đưa Chelsea vươn lên dẫn trước từ sớm

Mount đưa Chelsea vươn lên dẫn trước từ sớm

Dù là lần đầu tiên thi đấu trên mặt cỏ sân Bernabeu trong lịch sử, Chelsea không hề tỏ ra bị ngợp. Trái lại, đội bóng áo vàng cho thấy rõ sự tự tin qua những tình huống phối hợp sắc nét.

Ngay ở phút 15, Mason Mount đã cứa lòng đẳng cấp đánh bại Courtois đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Bàn thắng đó giúp các học trò HLV Tuchel chơi hưng phấn hơn. Tuy nhiên, trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, những cơ hội được trao cho Werner, Kovacic hay Rudiger đều không trở thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục dồn lên tấn công như vũ bão. Chỉ mất có 6 phút sau giờ nghỉ, đội khách có bàn nhân đôi cách biệt từ cú đánh đầu của trung vệ Rudiger.

Rudiger nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng

Rudiger nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng

Tỉ số sau hai trận lúc này đã là 3-3, khiến các CĐV Real như ngồi trên đống lửa. So với Chelsea, Kền kền trắng thi đấu khá bế tắc từ đầu trận.

Trong bối cảnh phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, Real lại để lộ ra những lỗ hổng ở hàng thủ. Phút 62, hậu vệ Mendy mất bóng từ giữa sân, Chelsea tổ chức phản công nhanh và Alonso đã làm tung lưới Real lần thứ 3. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng do bóng đã chạm tay hậu vệ người Tây Ban Nha.

Phút 75, Alonso chọc khe để Werner băng xuống trong thế trống trải. Tiền đạo người Đức đi bóng vượt qua 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm nâng cách biệt lên thành 3-0.

Werner mang về lợi thế lớn cho Chelsea

Werner mang về lợi thế lớn cho Chelsea

Chelsea dẫn 4-3 sau hai lượt trận trong sự sung sướng của các CĐV nhà. Thế nhưng, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang, bởi chỉ 5 phút sau, khoảnh khắc kiến tạo siêu đẳng của Modric đã giúp Real có bàn gỡ 1-3.

Từ tình huống Chelsea để mất bóng, Modric nhanh như cắt tung ra đường chuyền theo kiểu trivela, loại bỏ hàng thủ đội khách, đưa bóng như đặt vào vị trí mà Rodrygo thoát xuống, để cầu thủ trẻ này dứt điểm một chạm tung lưới Chelsea.

Rodrygo thắp hy vọng cho Real...

Rodrygo thắp hy vọng cho Real...

Tổng tỉ số 4-4 sau 90 phút khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Và ở đây, bước ngoặt đã đến với bàn thắng của Benzema, người từng ghi hattrick ở trận lượt đi.

Phút 96, Loftus-Cheek mắc sai lầm để Camavinga cướp được bóng và chuyền xuống cho Vinicius. Cầu thủ người Brazil tạt bóng vào trong để Benzema trong tư thế thoải mái, đánh đầu tung lưới Mendy, gỡ 2-3 cho Real.

... trước khi Benzema ghi bàn quyết định ở hiệp phụ

... trước khi Benzema ghi bàn quyết định ở hiệp phụ

Những phút còn lại, trước sự kiên cường và lăn xả của Real, Chelsea đã không thể ghi thêm bàn nào và đành chấp nhận tỉ số thắng 3-2 (thua chung cuộc 4-5), qua đó chính thức trở thành cựu vương.

Real hú vía vào bán kết với tổng tỉ số 5-4

Real hú vía vào bán kết với tổng tỉ số 5-4

Với tấm vé bán kết nghẹt thở này, Real Madrid sẽ gặp 1 trong 2 đội là Man City hoặc Atletico Madrid.