Super League 2012 khởi tranh:

Thử thách tham vọng

ANTĐ - Trận derby đầu tiên sau khi đổi tên, và cũng là trận derby Thủ đô đầu tiên của Super League (Ngoại hạng) đã diễn ra không như ý của “bầu” Kiên. CLB Hà Nội đã gục ngã ngay ở màn ra mắt trước người hàng xóm HN T&T.

Công Vinh thất vọng khi để thua trước đội bóng anh từng gắn bó

Sau màn trình diễn ấn tượng của HAGL (thắng V.HP 3-1) và Bình Dương (thắng Kiên Giang 2-0) trong ngày cuối cùng của năm cũ 2011, người ta kỳ vọng rất lớn vào những trận đấu nóng bỏng diễn ra vào ngày đầu tiên của năm mới 2012, ngày đánh dấu bước ngoặt lịch sử của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, mọi thứ đã diễn ra không dễ dàng với những đội bóng đã làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua, đặc biệt là với đội bóng của ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên - CLB Hà Nội.

Trận derby trong ngày khai màn với HN T&T là một cơ hội để đội bóng này khẳng định cho tham vọng thống trị Super League mà “bầu” Kiên đang ấp ủ. Nhưng sau trận đấu chiều qua ở sân Hàng Đẫy, ông Kiên đã hiểu đội bóng nhiều “sao” của ông vẫn còn phải làm rất nhiều điều để đạt được mục đích. Một thoáng buồn cho những ai yêu mến bóng đá Việt Nam, khi đến chứng kiến trận derby ở sân Hàng Đẫy chỉ có khoảng 3.000 khán giả. Đó là một con số tệ hại cho một trận đấu được coi là nóng bỏng của Thủ đô. Nó ít nhiều đã khiến cho cuộc đối đầu này không căng thẳng và cuốn hút như người ta chờ đợi.

Với những cái tên như Công Vinh, Thành Lương, Timothy… hàng công của CLB Hà Nội thật sự đáng để mơ ước. Nhưng có vẻ như quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua đã chưa giúp những cái tên ấy có thể hòa thành một khối. Bộ ba tấn công này chơi không thật sự sắc sảo trước một hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của đội khách. Hôm qua Công Vinh đã chơi tạm được, với ít nhất 2 cơ hội ghi bàn và những pha dứt điểm hiểm hóc. Chỉ có điều, người bạn thân của anh là Dương Hồng Sơn đã xuất sắc hơn. Trong bối cảnh hàng công không tỏa sáng và hàng thủ để lộ những khoảng trống chết người, CLB Hà Nội đã phải trả giá sau khi đội trưởng Cristiano của HN T&T bật cao đánh đầu mở tỉ số ở phút 53. Trong những tình huống sau đó, CLB Hà Nội tràn lên mạnh mẽ, nhưng vẫn bất lực trong việc ghi bàn và chịu thua với tỷ số 1-0.

Hôm qua, một trận derby khác cũng đã diễn ra giữa N.SG và SG FC. Sân Thống Nhất đã được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng hấp dẫn trong ngày đầu năm. 4 bàn thắng đã được ghi, chia đều cho cả 2 đội. Trận đấu kịch tính này tôn vinh sự xuất sắc của Tài Em, khi anh chơi ấn tượng và đóng góp 1 bàn thắng cho đội chủ nhà N.SG. Trong khi đó, 2-2 cũng là kết quả của cặp đấu giữa Ninh Bình và Đồng Tháp. Việc giành được 1 điểm nơi sân khách là một thành công lớn với Đồng Tháp, nhất là trong bối cảnh họ được đánh giá sẽ rất vất vả trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Khánh Hòa trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là một đội bóng khó chịu. Và Đà Nẵng đã thấm thía điều này sau khi phải rất khó khăn mới giành được 3 điểm, với trận thắng 3-2 trên sân Chi Lăng. Còn ở Vinh, không hiểu có phải do thời tiết quá lạnh, mà các chân sút của SLNA đều “cóng” và không thể ghi nổi bàn thắng nào khi tiếp Thanh Hóa. Đây cũng là trận duy nhất không có bàn thắng được ghi của vòng mở màn giải Ngoại hạng 2012.