Thủ môn Nguyễn Filip: Tự hào và khát khao được cống hiến cho quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 9 năm khắc khoải đợi chờ, thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam - Cộng hòa Czech Nguyễn Filip đã chính thức trở thành công dân Việt Nam, được khoác lên mình tấm áo đội tuyển quốc gia trong niềm tự hào và khát khao cống hiến. Tết đến xuân về, cùng An ninh Thủ đô chuyện trò, nghe anh chia sẻ niềm hạnh phúc và lên kế hoạch cho lần đầu đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Hai tâm nguyện cuộc đời

- Phóng viên: Chào Nguyễn Filip! Những ngày qua hẳn rất thú vị và đáng nhớ với anh khi chính thức trở thành công dân Việt Nam, được khoác lên mình tấm áo đội tuyển quốc gia?

- Thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Filip: Chắc chắn rồi! Có lẽ trong mơ tôi cũng không dám nghĩ chỉ trong khoảng nửa tháng, mình hoàn thành hai tâm nguyện cuộc đời. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua. Tôi nhớ như in buổi tối hôm đó, khi cả gia đình đang dùng bữa tối, bố tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam của tôi đã được phê duyệt. Nghe tin, bố tôi rớm nước mắt vì hạnh phúc. Còn tôi sung sướng vô cùng. Cảm giác lúc đó chỉ có thể mô tả là vô cùng hạnh phúc! Chúng tôi đã theo đuổi, chờ đợi khoảnh khắc đó suốt 9 năm qua, và giờ nó đã thành hiện thực. Sau tất cả, tôi muốn gửi lời cảm ơn quê hương Việt Nam, cảm ơn mối nhân duyên tốt đẹp cho tôi được là nòi giống Lạc Hồng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình cống hiến cho quê hương và thực hiện khát khao của bản thân.

Nguyễn Filip thân thiện và thích nghi nhanh với các đồng đội ở tuyển Việt Nam

Nguyễn Filip thân thiện và thích nghi nhanh với các đồng đội ở tuyển Việt Nam

- Khi biết mình có tên trong danh sách chính thức tham dự Asian Cup 2023, cảm xúc của anh ra sao?

- Tôi vô cùng hạnh phúc, trong khi mọi người trong gia đình tôi đều cảm thấy tự hào. Đây chắc chắn là bước tiến quan trọng với sự nghiệp của tôi. Với bất cứ cầu thủ nào, việc được lên tuyển quốc gia luôn là điều tuyệt vời. Đó là một trong những mục tiêu tôi hướng đến khi về nước. Tôi sẽ cố gắng, cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam, đóng góp vào thành công chung của đội và hy vọng trong tương lai không xa, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt World Cup.

- Trở về khoác áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội từ tháng 6-2023 phải chăng là quyết định mang tính bước ngoặt, giúp anh hoàn thành tâm nguyện?

- Đó là bước tiến quan trọng trong tiến trình 9 năm xin nhập tịch của tôi. Tôi chọn Câu lạc bộ Công an Hà Nội vì đây là đội bóng mạnh, giàu tham vọng bậc nhất tại V-League. Tất nhiên, điều này đồng thời mở ra cơ hội để tôi có thể nhập tịch và khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các giải đấu quốc tế lớn - điều không riêng tôi mà mọi thành viên gia đình tôi đều mong mỏi. Để mọi thứ hoàn thành nhanh chóng, tôi rất cảm ơn Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì đã hỗ trợ tôi hết mình, giúp mọi thứ diễn ra thuận lợi.

* Nguyễn Filip sinh ngày 19-4-1992 tại Praha, Cộng hòa Czech, có bố là ông Nguyễn Minh - một người gốc Hải Phòng, mẹ người Cộng hòa Czech. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Praha danh tiếng, Nguyễn Filip thi đấu cho nhiều câu lạc bộ ở Czech, đạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải hạng Nhất mùa 2018/2019, từng 4 lần được triệu tập đội tuyển quốc gia Czech nhưng chưa ra sân phút nào. Nhờ đó, anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam sau khi nhập tịch thành công, theo quy định của FIFA.

* Ngày 30-6-2023, Nguyễn Filip chính thức kỷ hợp đồng trở thành thủ môn số 1 của Câu lạc bộ Công an Hà Nội, cùng đội nhà đoạt chức vô địch V-League 2023. Ngày 6-12-2023, anh được công nhận là công dân Việt Nam. Ngày 25-12-2023, huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập Nguyễn Filip vào đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Asian Cup 2023. Nguyễn Filip lập gia đình cùng một phụ nữ cũng mang nửa dòng máu Việt là Aneta Ngô năm 2020. Hai người có một cậu con trai cùng tên với cha là Nguyễn Filip. Cả gia đình đều đã có quốc tịch Việt Nam và nguyện vọng gắn bó lâu dài với dải đất hình chữ S.

Bên cạnh đó, tôi cũng gặp khó khăn trong việc thấu hiểu đồng đội và làm thế nào để họ hiểu tôi. May mắn sao trong đội tuyển tuyển quốc gia bạn cùng phòng là thủ môn Đình Triệu rất tốt và cố gắng giúp tôi ở nhiều khía cạnh. Anh ấy giúp tôi học được nhiều từ tiếng Việt mới và phiên dịch sang tiếng Anh cho tôi trong các buổi họp hay tập luyện. Nhờ đó, tôi có thể kết nối dễ dàng hơn với các thành viên trong đội tuyển.

Tự hào thôi thúc từ trong trái tim khi hát Quốc ca

- Ở những trận đấu vừa qua, dù vốn tiếng Việt chưa nhiều song khán giả thấy Nguyễn Filip đã hát Quốc ca đầy tự tin và hứng khởi…

- Khi trở về Việt Nam, tôi hiểu rằng để trở thành một công dân Việt Nam thực thụ, sau đó là khoác áo đội tuyển quốc gia, tôi cần phải nói được tiếng Việt và hát Quốc ca Việt Nam. Tôi đã từng bước hòa nhập và cảm thấy thoải mái khi sống ở Việt Nam hơn là khi ở Cộng hòa Czech. Thật đấy! Ở Czech, nhịp sống rất hối hả, tôi cảm giác ai cũng vội vã, phải thôi thúc mình vận động liên tục. Còn tại Hà Nội nơi tôi đang sống, mọi thứ bình yên, chậm rãi hơn. Tôi có thể thảnh thơi uống cà phê, gặp gỡ bạn bè, thư giãn, đưa vợ con đi dạo.

Nguyễn Filip tự hào,hứng khởi hát Quốc ca Việt Nam

Nguyễn Filip tự hào,hứng khởi hát Quốc ca Việt Nam

- Nhưng có vẻ quãng thời gian thảnh thơi như vậy không nhiều, khi ngay đầu năm 2024 anh đã bận rộn với kế hoạch tập trung cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam…

- Như bạn biết đấy, Tết Dương lịch vừa qua trùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Thời gian bên gia đình cùng kỳ nghỉ như thường lệ đều phải bỏ lại sau lưng. Song tôi lại rất háo hức, bởi đó là quãng thời gian đánh dấu sự xuất hiện của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, được làm quen với những người bạn - đồng đội mới, trải nghiệm và cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia ở đấu trường cao nhất châu Á. Đó là một cái Tết Dương lịch đáng nhớ với bản thân tôi.

“Sau tất cả, tôi muốn gửi lời cảm ơn quê hương Việt Nam, cảm ơn mối nhân duyên tốt đẹp cho tôi được là nòi giống Lạc Hồng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình cống hiến cho quê hương và thực hiện khát khao của bản thân”.

Thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Filip

- Một kỳ nghỉ Tết đúng nghĩa mà tôi chắc chắn sẽ rất đặc biệt đối với Nguyễn Filip, đó là Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khi công việc tại đội tuyển lẫn Câu lạc bộ Công an Hà Nội đều tạm gác lại…

- Ồ, tôi cũng đang rất háo hức chờ đón đây (Cười tươi)…

- Anh biết gì về Tết cổ truyền Việt Nam và có kế hoạch gì chưa?

- Trước khi khoác áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội (từ tháng 6-2023), tôi cũng có vài lần về Việt Nam. Song thật tiếc, chưa lần nào tôi được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền, do đó là thời điểm giải vô địch quốc gia Cộng hòa Czech - nơi tôi thi đấu trước đây - vào giai đoạn bận rộn, khốc liệt nhất. Nhưng giờ chắc chắn tôi sẽ được thoả nguyện.

Tôi đã lên kế hoạch đón mẹ từ Cộng hòa Czech sang chơi đúng dịp Tết tới, giới thiệu và cùng bà trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam, và như tôi được biết, gia đình sum họp, đoàn viên cũng là một nét đẹp, ý nghĩa của Tết Việt Nam. Thật hạnh phúc khi cả gia đình cùng tận hưởng kỳ nghỉ Tết tại Việt Nam, nơi tôi vừa trở thành một công dân, như bố, vợ và con trai của tôi.

Thông qua bố (ông Nguyễn Minh, một Việt kiều Czech, gốc Hải Phòng - PV), tôi được biết phần nào về Tết cổ truyền Việt Nam, nơi mọi người trong gia đình thường quây quần, cùng làm bữa cơm thân mật và cùng nhau thưởng thức, đi chùa hay thăm nhà bạn bè, người thân, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Tôi cùng gia đình sẽ cố gắng trải nghiệm không khí đó ở kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn sắp tới.

- Ẩm thực Việt Nam rất phong phú. Anh đã trải nghiệm được nhiều chưa và ấn tượng với món ăn nào nhất?

- Tôi đã thử kha khá, bao gồm cả món ăn đường phố nhưng thú thật là chưa thể nhớ tên được hết. Nhưng ngon và đáng nhớ nhất, chắc chắn là món bún chả. Đó cũng là món “tủ” của tôi ở Hà Nội. Tôi có thể ăn nó nhiều lần trong một tuần mà không ngán (Cười).

- Tôi được nghe kể rằng Nguyễn Filip quen sống tự lập từ nhỏ và biết chút ít về nấu nướng. Bạn có sẵn sàng vào bếp nấu một món đặc trưng của Việt Nam như bún chả để mời mẹ, vợ con hay bạn bè trong kỳ nghỉ Tết sắp tới không?

- Ồ, đó là một ý tưởng hay nhưng có lẽ… hơi mạo hiểm với tôi lúc này (Cười). Những món ăn Việt Nam rất ngon và phong phú, nhưng để nấu được nó là không đơn giản. Tết này, chắc chắn tôi sẽ mời mẹ thưởng thức những món đặc trưng của Việt Nam, nhưng có lẽ là tại quán thôi! (Cười)

- Cảm ơn và chúc Nguyễn Filip cùng gia đình có kỳ nghỉ Tết đáng nhớ tại Việt Nam!