Thư khen

ANTĐ - Kính gửi: Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội

Tên tôi là Võ Quốc Hùng - Trưởng Ban liên lạc CCB Sư đoàn 305 Bộ binh - dù - đặc công tỉnh Nghệ An.

Ngày 30-8-2013, tôi ra dự lễ kỷ niệm thành lập Sư đoàn 305 Bộ binh - dù - đặc công tại Bảo tàng Phòng không – Không quân Hà Nội. Lúc tan lễ ra về, tôi cùng các tướng lĩnh trong Ban đang đứng đón xe gần chốt giao thông trước cổng Bảo tàng, trong mấy phút đó, tôi và các đồng chí của tôi đã chứng kiến một đồng chí cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây. Mặc dù lúc đó đã hơn 12h trưa, trời nắng gay gắt, người và phương tiện tham gia giao thông rất đông, nhưng tôi thấy đồng chí cảnh sát vẫn ở đó làm nhiệm vụ với thái độ thật bình tĩnh, ân cần, chu đáo, nhã nhặn, khiến những người tham gia giao thông vi phạm bị xử lý đều chấp hành vui vẻ. Thấy những cử chỉ và hành động đó, tôi tò mò đến nhìn tấm bảng đeo trên ngực thì được biết đồng chí đó tên là Nguyễn Công Minh.

Chứng kiến cách làm việc của đồng chí Minh mà lòng tôi dâng lên một niềm vui, một niềm tin yêu đối với người chiến sỹ cảnh sát giao thông trong thời đại mới.

Qua lá thư này, tôi xin kính chúc đồng chí Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe chân thành nhất và chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều tấm gương đẹp như đồng chí Nguyễn Công Minh.