Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ - Các chú bộ đội ngoài hải đảo yêu quý!

Hà Nội ngày 1 tháng 8 năm 2014

Các chú ơi, cháu nghe tin Trung Quốc đã đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa của Việt Nam và còn hung hăng làm những việc xấu nữa, mọi người ở đây đều rất nóng lòng muốn nghe tin của các chú. Các chú ở ngoài đó có khỏe không ạ? Các các chú vẫn cầm chắc tay súng để sẵn sàng bảo vệ biển đảo chứ ạ? Dạo này, Trung Quốc có hung hăng làm những việc xấu đến các hộ dân chài lưới và các chú không ạ? Mọi người ở nơi cháu ở thì vẫn sinh hoạt bình thường nhưng rất mong ngóng các chú đấy. Cháu nghĩ các chú cũng rất nhớ nhà, nhớ mọi người trong gia đình phải không ạ?

Các chú ơi, cháu ước sao có một bà tiên thả những thứ tốt đẹp vào đáy lòng của người lớn bên kia để họ hiểu rằng nếu có chiến tranh thì chúng cháu sẽ không được đi học nữa, chúng cháu sẽ mất hết tương lai. Cháu cảm ơn các chú vì các chú đã giữ hòa bình cho chúng cháu.