Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

ANTĐ - Thấy “ngon ăn”, T đặt điện thoại của mình cho chủ hàng để lấy mấy chiếc máy khoan có giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Sáng 20-1, Nguyễn Văn T -  sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, ra bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm đón bạn nhưng bị “hụt”. T đang định quay về thì một người đàn ông trung tuổi đi đến bắt chuyện. Anh ta nói có mấy chiếc khoan, cần giao cho khách gấp nhưng không có nhân viên đi giao.

Giá mỗi chiếc khoan là 2,2 triệu đồng, nếu T đồng ý đi giao cho khách sẽ được trả công 200.000đồng/ đơn hàng. Thấy “ngon ăn”, T  đồng ý ngay đồng thời đặt lại chiếc điện thoại mới mua giá 1,5 triệu đồng của mình cho chủ hàng. Tuy vậy, sau 2 tiếng lòng vòng, T không thể tìm được địa chỉ giao hàng mà người đàn ông kia đưa cho, gọi điện thì ông ta tắt máy.

Hỏi những người xung quanh T mới biết mình đã bị lừa bởi chiếc khoan đó là hàng rởm, có giá chỉ vài chục nghìn đồng. Điều đáng nói là thủ đoạn lừa đảo này tuy không mới nhưng không ít người nhẹ dạ cả tin vẫn bị mắc lừa, đặc biệt là trong thời điểm năm hết, Tết đến. Đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo, lập lại tình hình an ninh trật tự tại khu vực.