Thiếu thuốc điều trị, bác sĩ ở Sri Lanka phải lựa chọn cơ hội sống cho bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khi các khoản trả nợ nước ngoài cao và thâm hụt thương mại lớn khiến nước này không thể nhập khẩu hàng hóa cơ bản và thuốc men. Hiện nay, với tình trạng thuốc và thiết bị y tế đang cạn kiệt, đất nước này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có.
Nhân viên y tế Sri Lanka tuần hành đề nghị chính phủ ưu tiên giải quyết tình trạng khan hiếm thuốc và thiết bị

Nhân viên y tế Sri Lanka tuần hành đề nghị chính phủ ưu tiên giải quyết tình trạng khan hiếm thuốc và thiết bị

Tình hình thảm khốc

Bé Miru, 3 tuổi, mân mê chiếc ô tô đồ chơi màu đỏ dường như không biết gì về cuộc khủng hoảng đang diễn ra xung quanh mình. Bên ngoài căn phòng nhỏ nơi cậu bé sống với cha mẹ, một thảm họa kinh tế đang ập đến với Sri Lanka, gây ra các cuộc biểu tình, khan hiếm thực phẩm và cắt điện. Đặc biệt, thuốc điều trị mà Miru cần đang thiếu tới mức không thể tìm ra. Miru mắc một khối u não ác tính khiến bé thường xuyên lên cơn động kinh và bất tỉnh trong nhiều phút. Thứ duy nhất giúp ích được là một loại thuốc chống co giật, nhưng với cuộc khủng hoảng tài chính của Sri Lanka kéo theo hàng nhập khẩu y tế khan hiếm. Cha của Miru, Upul Chandana, đã phải vật lộn để tìm thuốc ở bất cứ đâu. “Bây giờ, cho dù có tiền chúng tôi cũng không tìm được thuốc”, anh Chandana cho biết.

Theo Hiệp hội Y tế Sri Lanka (SLMA), tất cả các bệnh viện trên toàn quốc đều thiếu khả năng tiếp cận với các loại thuốc và thiết bị y tế khẩn cấp. “Một số bệnh viện chính phủ đã được lệnh đình chỉ các cuộc phẫu thuật thông thường và giảm các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm do nguồn cung cấp thuốc gây mê và nguyên liệu bị hạn chế và thiết bị y tế cũng đang thiếu hụt”, SLMA cho biết. Đơn cử, Chủ tịch Hiệp hội Sản khoa Sri Lanka đã ra lệnh cho các bệnh viện khử trùng và tái sử dụng các ống nội khí quản được sử dụng để cung cấp oxy cho phổi của trẻ sơ sinh khi tình trạng thiếu ống trở nên “cực kỳ nghiêm trọng”, theo một bức thư gửi tới Bộ Y tế từ hiệp hội vào đầu tháng 4 này.

Một nữ bác sĩ phẫu thuật chăm sóc đặc biệt đề nghị giấu tên cho biết, thuốc quan trọng được sử dụng để điều trị đột quỵ và đau tim hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng và bệnh viện của bà buộc phải sử dụng lại ống thông. “Tôi biết mình đang gây nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và hoàn toàn bất lực. Dù có khử trùng thiết bị được tái sử dụng thì điều này đi ngược lại tất cả những gì chúng tôi được dạy phải làm”, nữ bác sĩ cho biết.

Các bác sĩ cho biết, ngoài việc rửa và sử dụng lại thiết bị y tế, họ còn thậm chí thực hiện phẫu thuật bằng ánh sáng của điện thoại di động, nhưng không dễ để thực hiện các thủ thuật hoặc vết khâu trong điều kiện ánh sáng như vậy. “Chúng tôi đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong những ngày này, đặc biệt, trong phòng chăm sóc đặc biệt, chẳng hạn như ai được sống và ai không. Tôi không biết liệu một nửa số bệnh nhân mà chúng tôi đang điều trị có còn sống trong những tuần tới hay không nếu tình trạng thiếu thuốc tiếp tục diễn ra”, một bác sĩ bày tỏ.

Hy vọng mong manh

Theo các chuyên gia, đây là cuộc khủng hoảng có thể nhìn thấy trước, nguyên nhân do sự quản lý yếu kém của chính phủ cùng yếu tố khách quan, chủ yếu là đại dịch Covid-19 đã làm tổn thương ngành du lịch của đất nước. Việc cắt giảm thuế và tình trạng kinh tế bất ổn đã ảnh hưởng đến doanh thu của chính phủ, khiến các tổ chức xếp hạng phải hạ xếp hạng tín nhiệm của Sri Lanka xuống gần mức mặc định - có nghĩa là nước này mất quyền tiếp cận thị trường nước ngoài.

Trong nhiều tháng, các nhân viên y tế đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, và các bác sĩ và y tá đã xuống đường để phản đối hành động của chính phủ. Tuần trước, Bộ Y tế nước này thừa nhận Sri Lanka đang phải đối mặt với việc thiếu một số loại thuốc và thiết bị phẫu thuật. Theo Bộ Y tế nước này, chính phủ đã nhận được 10 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới để mua thuốc, mặc dù không rõ khi nào khoản tiền này đến nơi. Ngay cả khi Sri Lanka nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức quốc tế hoặc các quốc gia khác, có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để các chuyến hàng đến nơi và một số nhà cung cấp chỉ bắt đầu sản xuất thuốc sau khi có đơn đặt hàng. Đáng nói, nước này thậm chí không có bộ trưởng y tế vào thời điểm hiện tại vì một loạt bộ trưởng trong nội các đã từ chức vì cuộc khủng hoảng.

Trở lại căn phòng nhỏ ở Colombo, gia đình Chandana dường như bất lực để cứu con mình. Họ đã rời trang trại trồng lúa chuyển đến Colombo để Miru có thể được điều trị. Khi Chandana mua chai thuốc gần nhất cho con, dược sĩ nói đó là chai cuối cùng trong kho của ông. Nhưng hiện giờ thuốc chỉ còn vài ngày là hết. Hy vọng duy nhất của anh là tiếp tục tìm cách tìm kiếm thêm.

“Chúng tôi đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong những ngày này, đặc biệt là trong phòng chăm sóc đặc biệt, chẳng hạn như ai được sống và ai không. Tôi không biết liệu một nửa số bệnh nhân mà chúng tôi đang điều trị có còn sống trong những tuần tới hay không nếu tình trạng thiếu thuốc tiếp tục diễn ra”