|
Cô gái nhỏ miền trung này chính là bông hồng thép của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm , trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội. Từ nhỏ với ước mơ được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an, Thanh Thanh đã có nhiều cố gắng và sau nhiều gian khó rèn luyện, Trung úy Phạm Thanh Thanh đã chính thức trở thành một nữ Cảnh sát đặc nhiệm.
Giữa lúc tình hình dịch diễn biến phức tạp, mặc dù được ưu tiên làm những công việc hành chính thế nhưng Trung Úy Phạm Thanh Thanh đã tình nguyện xung phong tham gia trực chốt 141 , tuần tra đêm cùng đồng đội đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch tại Thủ đô.
Không thua kém nam giới, mỗi lần ra quân làm nhiệm vụ Trung úy Phạm Thanh Thanh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, dũng cảm, mưu trí không ngại khó khăn, gian khổ , phối hợp cùng đồng đội khám phá ra nhiều vụ việc vi phạm có dấu hiệu phức tạp.
Dịch diễn biến còn phức tạp, nhiệm vụ của Trung Úy Phạm Thanh Thanh cũng như nhiều CBCS nơi tuyến đầu chống dịch vẫn còn nhiều gian nan, nguy hiểm. Nhưng đã đứng trong hàng ngũ CAND thì không nề hà, sẵn sàng cùng đồng chí, đồng đội để góp sức đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Thủ đô.