Thắng trên chấm luân lưu 11m, ĐT Anh vỡ òa giành vé vào tứ kết

ANTD.VN - ĐT Anh lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu với Colombia trong hai hiệp chính, nếu không phải nhận bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3. Tuy nhiên, rất may là các học trò HLV Southgate đã sửa sai trên chấm 11m, để vỡ òa ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Trong khi ĐT Colombia mất trụ cột James Rodriguez ở cuộc đọ sức quan trọng này vì chưa bình phục chấn thương, thì hàng tiền vệ của ĐT Anh lại chào đón sự trở lại của mắt xích quan trọng Dele Alli. Dù vậy, sự có mặt của Alli cũng không giúp Tam sư đá mượt mà và thanh thoát hơn.

Hai đội chơi quyết liệt hơn mức cần thiết với 7 thẻ vàng được trọng tài rút ra

Ngay cả khi ĐT Anh ra được ít nhất 3 cú sút nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Ospina trong 45 phút đầu tiên, thì hầu hết những cơ hội ấy đều không đủ hộ sắc bén để giúp đội bóng áo đỏ làm nên chuyện. 

Ở chiều ngược lại, Colombia cũng gặp nhiều khó khăn trong các pha triển khai tấn công. Hai đội đều không ngại va chạm và sẵn sàng vây ráp nhau mỗi khi đối phương có bóng. 

Colombia (vàng) hầu như không có cơ hội ngon ăn nào trước Anh

Kịch bản ấy không thay đổi trong hiệp 2. Đó là lý do mà trọng tài chính người Mỹ Mark Geiger đã phải rút ra tới 7 thẻ vàng "tặng" cho cầu thủ hai đội. 

Tuy nhiên, xen lẫn giữa chúng, cả Anh và Colombia đều tìm thấy bàn thắng từ những tình huống cố định. Đầu tiên là phút 54, Carlos Sanchez theo kèm quá chặt và đẩy ngã Harry Kane trong vòng cấm. Trọng tài Geiger lập tức chỉ tay vào chấm penalty trước sự phản ứng dữ dội của cầu thủ Colombia.

Nhưng quyết định không được thay đổi và trên chấm 11m, Harry Kane lạnh lùng và quyết đoán sút vào chính giữa, mở tỉ số cho ĐT Anh. 

Harry Kane mở tỉ số, cũng là bàn thắng thứ 6 của anh ở World Cup cho ĐT Anh

Ngay sau khi nhận bàn thua, HLV Pekerman lập tức tung Carlos Bacca vào sân để tăng sức tấn công. Dù vậy, với sự chủ động lùi về của các cầu thủ Anh, Colombia không tạo ra được sức ép nào đáng kể ngoài cú dứt điểm vọt xà của Cuadrado ở phút 81.

Vào thời điểm tưởng như vô vọng thì ở phút bù giờ thứ 3, trung vệ Mina bất ngờ mang tin vui đến cho người Colombia, với cú bật cao đánh đầu chuẩn xác sau quả phạt góc của đồng đội, gỡ hòa 1-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Mina thắp lại hy vọng cho Colombia vào phút bù giờ thứ 3

Hai đội buộc phải tiếp tục bước vào hiệp phụ, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Và chấm luân lưu đầy may rủi là cách mà cả Colombia và Anh phải bước lên để phân định thắng bại.

Ở loạt đá định mệnh này, nhiều người lo cho ĐT Anh vì trong lịch sử, họ chưa từng thắng bằng luân lưu tại đấu trường World Cup (3 lần thua cả 3). Sự lo lắng ấy càng được đẩy lên cao độ, khi sau 2 loạt đầu thành công của hai đội, ở loạt sút thứ 3 của Anh, cú đá của Henderson bị thủ môn Ospina cản phá.

ĐT Anh vỡ òa với chiến thắng trên chấm 11m

Nhưng rồi, trong sự hồi hộp và run rẩy bị kìm nén, tất cả đã vỡ òa khi Colombia thực hiện hỏng loạt thứ 4 và thứ 5, trong khi Trippier và nhất là Eric Dier làm rất tốt cú đá quyết định của mình, giúp ĐT Anh thắng nghẹt thở 4-3 trên chấm 11m.

Một chiến thắng hú vía cho người Anh! Ở vòng tứ kết sắp tới, họ sẽ gặp một đối thủ vô cùng khó chơi là Thụy Điển.