Thắng nghẹt thở Thụy Sĩ, Thụy Điển lọt vòng 8 đội mạnh nhất World Cup

ANTD.VN - Bàn thắng duy nhất của Emil Forsberg trong hiệp 2 giúp Thụy Điển đánh bại Thụy Sĩ 1-0 sau 90 phút đầy căng thẳng trên sân Saint Petersburg, qua đó đoạt vé vào vòng tứ kết.

Đúng với dự đoán của giới chuyên môn, trận đấu giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ đã diễn ra chặt chẽ và không có thật nhiều những cơ hội đáng chú ý. Sự hiểu nhau giữa hai đội cộng với tính chất một mất một còn khiến cho cả hai đều chọn lối chơi chắc chắn, an toàn trước khi nghĩ đến tấn công.

Hai đội chơi giằng co trong một thế trận chặt chẽ

Hầu hết trong những tình huống tạm gọi là cơ hội của mình, các cầu thủ Thụy Điển như Marcus Berg, Ekdal đều dứt điểm ra ngoài khung thành. Trong khi đó, Thụy Sĩ dựa quá nhiều vào khả năng gây đột biến của Shaqiri, người không có nhiều khoảng trống do bị theo kèm quá chặt.

Đội bóng áo đỏ cũng tìm kiếm cơ hội từ những pha sút xa của Xhaka, nhưng cũng giống như đối thủ, bóng đều hướng về khung thành với độ chính xác rất thấp.

Thụy Sĩ trông chờ quá nhiều vào Shaqiri

Rất may, kịch bản của hiệp 1 không lặp lại trong hiệp 2. Sau giờ nghỉ, hai đội dâng đội hình lên cao hơn để tìm kiếm bàn thắng. Trong những nỗ lực của mình, Thụy Điển là những người mở tỉ số trước.

Đó là tình huống ở phút 66, Emil Forsberg đi bóng trước vòng cấm và dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ Thụy Sĩ đổi hướng đi thẳng vào lưới, trong sự bất lực của thủ thành Sommer.

Pha dứt điểm mang tính bước ngoặt của Fordberg

Trong những phút còn lại, Thụy Sĩ làm tất cả để tìm kiếm bàn gỡ, từ việc tung Embolo hay Seferovic vào sân và dồn toàn lực lên tấn công. Nhưng trong một ngày tỉnh táo và chính xác, hàng thủ của Thụy Điển vẫn đứng vững cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng Bắc Âu được giữ nguyên.

Với tấm vé vào tứ kết, ĐT Thụy Điển sẽ gặp người thắng trong cuộc đối đầu cuối cùng của vòng 1/8, giữa Colombia và Anh, diễn ra lúc 1h rạng sáng 4-7.

Thụy Điển đang chờ Colombia hoặc Anh ở vòng tứ kết