Thầy trò David Moyes mơ về trận bán kết Champions League

ANTĐ - Sau khi cầm chân đội bóng đương kim vô địch Bayern Munchen trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 8 đội mạnh, thầy trò HLV David Moyes đã tự tin mơ về trận bán kết Champions League cùng M.U.
Công bằng mà nói, Quỷ đỏ đã chơi một trận đấu xuất thần trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Bayern Munchen. Chủ động lùi sâu cùng chiến thuật phòng ngự - phản công sắc bén, ngay cả khi không cầm được nhiều bóng (tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ luôn ở mức 30-35%), M.U đã không mong manh, “dễ vỡ” như trong các trận đấu với Man City và Liverpool trước đó.

Tinh thần quyết tâm cao độ, cùng thế trận hợp lý giúp thầy trò HLV David Moyes đứng vững trước sức ép liên tục, đến nghẹt thở từ Bayern Munchen. Thậm chí, đội chủ nhà còn tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn và vươn lên dẫn trước ở phút 58 sau pha bay người đánh đầu đẹp mắt của đội trưởng Vidic.

Dù để đối phương quân bình tỷ số 1-1 chỉ 8 phút sau đó, nhưng màn trình diễn ấn tượng cùng việc Bayern sẽ thiếu 2 vị trí chủ chốt là Javi Martinez và Bastian Schweinsteiger trong trận lượt về vì thẻ phạt, HLV David Moyes vẫn tỏ ra hài lòng và hoàn toàn tin tưởng đội nhà sẽ giành vé vào bán kết Champions League.

“Tôi hài lòng và hạnh phúc với kết quả trận đấu này. Tất nhiên là tôi thất vọng khi Bayern có bàn thắng quân bình tỷ số. Lẽ ra chúng tôi nên tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội có được. Để họ có bàn thắng trên sân khách là việc hết sức khó khăn, nhưng tôi tin tưởng M.U sẽ tiếp tục duy trì phong độ này trong trận lượt về và không bỏ lỡ cơ hội giành vé vào bán kết do chính mình tạo ra”, nhà cầm quân người Scotland chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.
Thầy trò David Moyes mơ về trận bán kết Champions League ảnh 1
David Moyes đã có màn đấu trí thành công trước Pep Guardiola
Trái với nỗi lo của người hâm mộ về sự yếu kém của hàng thủ, bộ tứ hộ vệ của đội chủ sân Old Trafford đã có một trận đấu xuất sắc trước đương kim vô địch Champions League. Trong lần ra sân hiếm hoi đá cặp cùng nhau ngay từ đầu, Ferdinand và Vidic đã bịt kín đường vào khung thành của thủ môn De Gea.

Người thay thế Evra bên hành lang trái là Buttner cũng hoàn thành nhiệm vụ, khi “bắt chết” Robben khiến cầu thủ người Hà Lan bên phía Bayern phải di chuyển rộng hơn vào trung lộ, thậm chí là dạt sang biên của Ribery.

“Đây thực sự là một trận đấu khó khăn nhưng kết quả thật tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi phòng ngự kín kẽ và phản công đầy sắc bén. Tuy nhiên, họ đã tận dụng được sai lầm duy nhất của chúng tôi để có bàn thắng quân bình tỷ số. Bayern xứng đáng là đội bóng hàng đầu thế giới. Tôi tin tưởng M.U sẽ tiếp tục thi đấu bùng nổ trong trận lượt về để tiến bước ở Champions League”, trung vệ - đội trưởng Vidic nói.