Với gần 9 triệu cư dân sinh sống trong khu vực chật hẹp dọc theo bờ sông Dương Tử nơi đây đã phải xây dựng những con đường trên mái nhà…
Đường tàu trên cao xuyên qua tòa nhà cao tầng, hay đường tàu điện ngầm qua các tòa nhà để đáp ứng nhu cầu giao thông
Thậm chí, để phục vụ nhu cầu cho người dân nơi đây, việc cây xăng mọc ngay trên nóc tòa nhà cũng không hề xa lạ
Với địa hình phức tạp cùng lượng lớn xe cộ, nơi đây còn khiến cả thế giới “ngả mũ” thán phục trình độ xây dựng bằng chiếc cầu vượt “rối như canh hẹ”
Đó là tòa nhà 6 tầng, nằm gần sông Dương Tử, ngoài 2 tầng đặt trạm xăng, các tầng còn lại dành làm khu vực để xe
Trong đó, một trạm xăng đặt ở tầng trệt và trạm xăng còn lại đặt ở tầng trên cùng tòa nhà