Thanh niên Công an Hà Nội mang những món quà đặc biệt tới Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng lớn nhất nước

ANTD.VN - Những bức ảnh chân dung được chụp thật đẹp, được cắt tóc làm đẹp và những bài ca không quên với tấm lòng của thế hệ trẻ làm các thương binh nặng (ở Trung tâm Điều dưỡng Thuận Thành, Bắc Ninh) vui lắm...

Sáng 18-5, các đơn vị: Trung đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Trại tạm giam số 1, số 2 - CATP Hà Nội; Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức chương trình tri ân tháng 5 tặng các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Chương trình còn có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội cùng sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện “Hiểu và Thương”, Công ty thảo dược xoa bóp Phúc Thắng

Nữ Công an Hà Nội thăm hỏi nữ thương binh nặng. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị cho thương - bệnh binh nặng tập trung có số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất cả nước

Chương trình nhằm tri ân những thế hệ đi trước đã đổ xương máu vì Tổ quốc

95 suất quà gồm thực phẩm, thuốc cũng được tặng cho các thương binh nặng đang điều trị ở đây

Những người lính anh dũng năm nào kể những kỷ niệm hào hùng cho thế hệ trẻ

Phóng viên An ninh Thủ đô chụp ảnh chân dung tặng từng thương binh

Những bức ảnh được in ngay tại chỗ, đóng khung và tặng tận tay những người lính năm nào

Những thương binh nặng ở đây, hôm nay xúc động lắm. Những bức ảnh chân dung vẫn đôi mắt ấy - đôi mắt chưa từng khuất phục trước kẻ thù

Nhiều thương binh nặng ở đây chia sẻ, lâu lắm rồi họ mới được chụp ảnh. Những bức ảnh thật quý...

Các thương binh cùng hòa ca bài hát "5 anh em trên một chiếc xe tăng"

Những ký ức năm nào như tái hiện lại trong tâm trí

Hair Salon Hồng Quyên đồng hành cùng chương trình và cắt tóc “làm đẹp” cho những thương binh

Thương binh nặng Lê Hữu Trình (71 tuổi) vui lắm. Ông khen các cháu cắt tóc đẹp

Từng phần quà được trao tận tay các thương binh

Món quà mang cả tấm lòng của thế hệ trẻ Công an Thủ đô và các đơn vị đồng hành

Thương binh hạng 1/4 Đỗ Đăng Khuây rất vui trước tấm lòng của thế hệ trẻ

Những bức ảnh kỷ niệm với các thương binh được lưu giữ cẩn thận

Trời nắng nóng, nhưng các thương binh nặng ở đây hôm nay rất phấn khởi trước tấm lòng của thế hệ trẻ

Nụ cười của lính anh dũng năm nào

Những cái ôm nghĩa tình, không nỡ rời xa

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh cảm ơn chương trình ý nghĩa này

Đoàn công tác cũng đến thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cược (mẹ 2 liệt sỹ, 94 tuổi; trú tại phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)

Đoàn công tác cũng đến tận trường tặng quà em Nguyễn Đông Khải (SN 2014), học sinh lớp 3D, trường tiểu học Ninh Xá, Em bị cụt 2 tay, nhưng với nghị lực, Khải tập viết chữ bằng chân rất đẹp