Thắng trận, cầu thủ U17 PVF cúi đầu lễ phép trước ban huấn luyện đối phương

ANTD.VN - Sau khi giành chiến thắng 3-0, các cầu thủ U17 PVF rủ nhau tiến tới khu cabin rồi cùng cúi đầu và lễ phép bắt tay ban huấn luyện đội U17 Bình Dương.

Chiều 27-6, vòng chung kết U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2018 chính thức khai mạc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF Hưng Yên.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu được chờ đợi giữa chủ nhà U17 PVF (áo xanh) và U17 Bình Dương.

Hai đội chơi cống hiến, với nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

Chủ nhà U17 PVF là đội chơi lấn lướt, áp đảo...

...liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành U17 Bình Dương.

Thủ môn Minh Khôi của U17 Bình Dương có một ngày làm việc vất vả.

Dù xuất sắc cản phá thành công cú sút 11m của Hoàng Huy phút thứ 7...

...song thủ thành của U17 Bình Dương vẫn phải 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (số 9) là người ghi cả 3 bàn thắng cho U17 PVF.

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Việt Thắng trong vai trò HLV trưởng U17 PVF hạnh phúc khi 'trò cưng' lập hat-trick giúp đội nhà chiến thắng. Nguyên Hoàng được ví như truyền nhân của HLV Việt Thắng ở vị trí trung phong.

Các cầu thủ PVF ăn mừng chiến thắng 3-0 ngày ra quân, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên (xếp sau lần lượt là U17 Công an nhân dân - 3 điểm, U17 Đà Nẵng - 0 điểm, U17 Bình Dương - 0 điểm).

Không chỉ tạo nên một trận đấu hấp dẫn về chuyên môn, cầu thủ hai đội còn thể hiện nhiều hình ảnh đẹp. Trong ảnh: Thanh Tú (U17 Bình Dương) chữa chuột rút cho Hoàng Huy (U17 PVF) trong lúc chờ nhân viên y tế vào sân.

Sau trận thắng, các cầu thủ U17 PVF tiến tới bắt tay đồng nghiệp bên phía U17 Bình Dương.

Sau đó các cầu thủ U17 PVF rủ nhau tới cúi đầu chào các thầy trong ban huấn luyện U17 Bình Dương.

Sự lễ phép của các cầu thủ trẻ với những người thầy, dù họ ở hai đội bóng vừa đối đầu căng thẳng trên sân.

Khán giả vỗ tay tán dương hành động đẹp của các cầu thủ trẻ.