Tháng 7 tưởng nhớ và tri ân

ANTD.VN - Trong chiến tranh, sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng giữa thời bình, máu của người chiến sỹ CAND vẫn đổ. Các anh ngã xuống để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, cho đất nước, quê hương. Sự hy sinh đó không vô nghĩa, bởi các anh đã truyền thêm sức mạnh, về tinh thần và ý chí cho những người ở lại. 

Đã 4 năm trôi qua...nhưng nỗi đau và khoảng trống trong gia đình Liệt sĩ Chử Văn Khánh vẫn còn đó... Anh hy sinh khi mới vừa tròn 22 tuổi trong một vụ tai nạn trên đường cao tốc khi đang đi thi hành nhiệm vụ. Gia đình anh nghèo, ước mơ của anh là xây được một ngôi nhà khang trang, đưa bố mẹ đi du lịch khắp nơi... đành dang dở khép lại...

Thấu hiểu và nắm bắt được nguyện vọng này, đồng thời mong muốn động viên giúp gia đình phần nào vơi đi nỗi đau mất mát để vươn lên trong cuộc sống, CATP Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an và vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ kinh phí xây nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ Công an nhân dân Chử Văn Khánh.

Sau hơn 4 tháng khẩn trương thi công, công trình nhà tình nghĩa đã hoàn thành các hạng mục để tổ chức khánh thành, trao tặng cho gia đình liệt sĩ Công an nhân dân Chử Văn Khánh, qua đó phần nào giúp cho cuộc sống của thân nhân liệt sĩ được đảm bảo, khang trang hơn.

Trong những ngày tháng 7 thiêng liêng... của tưởng nhớ và tri ân những hy sinh thầm lặng của các Liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô luôn ghi nhớ, biết ơn công lao và những đóng góp của các Anh hùng qua các thời kỳ, cùng các thương bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ. Tinh thần trách nhiệm, không quản khó khăn, hiểm nguy, luôn nghĩ đến sự bình yên của nhân dân và vì nhân dân phục vụ của liệt sỹ Chử Văn Khánh đã làm sáng thêm truyền thống anh hùng, anh dũng của Công an Hà Nội.

Trang phục của Thượng sỹ Chử Văn Khánh vẫn nguyên vẹn nơi đây. Chỉ có người là ra đi mãi mãi chẳng trở về. Ước mơ cống hiến của chiến sỹ công an năm xưa đã mãi còn dang dở. Thế nhưng, sự hy sinh đó là không hề vô nghĩa, bởi nó khiến ta thêm hiểu giá trị của hai chữ bình yên.