Thầm lặng và hy sinh - Nghề lính cứu hoả

ANTD.VN - Mặc dù năm 2022 là một năm đầy gian khổ, vất vả trong công tác phòng cháy, nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh của những người lính PCCC và CNCH được tôi luyện qua khó khăn, thử thách, giúp họ thêm quyết tâm trên trận tuyến với giặc lửa.

Những ngày này, 24 cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam đang chiến đấu hết sức mình để cứu giúp các nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đằng sau những nhiệm vụ cao cả đó, có những chiến sĩ đã phải gác lại những nỗi niềm, bộn bề riêng của gia đình sẵn sàng lên đường chiến đấu.

Đây là vợ và con thượng uý Vũ Trung Hiếu- một trong những chiến sĩ cảnh sát PCCC đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kì. Anh lên đường cùng các đồng đội sang Thổ Nhĩ Kì khi con trai mới hơn 2 tuổi đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Trong cái giá rét âm độ của Thổ Nhĩ Kỳ, những chiến sĩ không thể ngủ vì khí hậu khắc nghiệt. Trải qua những đêm lạnh giá ở một nơi hiểm nguy đầy xa lạ, những cuộc điện thoại ngắn ngủi là cách để người chiến sĩ ấy vượt qua nỗi nhớ nhà. Bởi với các anh, hậu phương vững chắc luôn là chỗ dựa, là nguồn sức mạnh tinh thần để họ càng thêm mạnh mẽ trước mọi khó khăn, thử thách.

Có thể nói, suốt năm 2022 đến nay, là thời gian khó khăn vất vả nhất của lực lượng cảnh sát PCCC, từ nhiệm vụ kiểm tra, rà soát về PCCC như việc triển khai “chiến dịch 60 ngày đêm”, nỗ lực trong công tác cứu hộ cứu nạn...

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phòng cháy nhưng điều mà lực lượng Cảnh sát PCCC luôn ghi nhớ, đó là phải đảm bảo an toàn cho chính mình thì mới có khả năng để cứu người khác, nỗ lực hết mình để người dân có thể xử lý ban đầu khi không may hỏa hoạn xảy ra.

Bản lĩnh của những người lính PCCC và CNCH được tôi luyện qua khó khăn, thử thách. Khó khăn nào cũng không làm vơi đi ý chí, nỗ lực của mỗi người chiến sỹ cảnh sát PCCC và CNCH, để tiếp tục giữ vững bình yên, an toàn cho nhân dân.