Thái Hòa tiết lộ bị ảnh hưởng cột sống vì đóng vai gù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vai diễn Mô "gù" trong bộ phim truyền hình "Mẹ Rơm" đang phát sóng trên VTV1 đánh dấu sự trở lại của Thái Hòa sau thời gian dài vắng bóng.

"Mẹ Rơm" là bộ phim tâm lý gia đình nối sóng "giờ Vàng" VTV sau khi phim hình sự "Đấu trí" kết thúc. Những thước phim xoay quanh câu chuyện về nhân vật Mô "gù" - một người đàn ông nghèo khổ, mồ côi, lưng lại bị gù, sống cô đơn và ít nói. Mô thầm yêu cô gái cùng làng tên Loan. Vì cả tin và khờ khạo nên Loan bị lừa tình, dẫn đến có thai mà không ai nhận. Ngày Loan một mình sinh con bên suối, Mô là người duy nhất có mặt giúp đỡ. Một thời gian sau khi "mẹ tròn con vuông", Loan bất ngờ mất tích, đứa bé bị người thân bên ngoại ruồng bỏ và đem trao lại cho Mô. Trước tình thế nghiệt ngã đó, Mô không nỡ lòng từ chối rồi trở thành "người mẹ" bất đắc dĩ của cô bé có tên Hạt Dẻ.

Cũng từ hoàn cảnh này, Mô lại thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa khi biết trao đi và nhận lại yêu thương. Cuộc sống của Mô và bé Hạt dẻ nhận được sự giúp đỡ của Hồng - người hàng xóm bị dẫn dụ vào con đường làm "gái làng chơi" nhưng đã hết thời. Mô và Hồng - 2 con người cùng khổ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Nhưng sóng gió tiếp tục ập đến với cha con Mô. Khoản nhân danh người thân đòi quyền nuôi Hạt dẻ vì thù ghét Mô khiến anh chàng gù lại tiếp tục đối diện với sự nghiệt ngã, bất công trong đời.

Vai Mô "gù" cũng đánh dấu sự quay trở lại của Thái Hòa với màn ảnh rộng sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Tiết lộ về lý do tái xuất phim ảnh, nam diễn viên tâm sự, thời điểm nay anh cảm thấy hứng thú với lời mời tham gia phim truyền hình vì có thời gian sống với vai diễn lâu hơn và tìm thấy nhiều cảm xúc mới mẻ, thú vị. Bên cạnh đó, nhân vật Mô "gù" cũng là một vai diễn mà anh đánh giá là "nặng ký", đem lại nhiều trải nghiệm cho mình. Vì vậy, sau một thời gian tạm ngừng đóng phim vì cảm xúc bị chai sạn, mất cảm hứng với phim ảnh cùng một số lý do riêng, Thái Hòa hào hứng nhận lời tái xuất với "Mẹ Rơm". Cũng theo Thái Hòa, anh không lo lắng lắm về việc liệu diễn xuất lần này của mình có bị lặp lại các vai diễn trước hay không bởi với anh, bản thân mỗi nhân vật đã có sức sống riêng của nó rồi.

Nói thêm về quá trình hóa thân vào vai anh chàng gù trong "Mẹ Rơm", Thái Hòa tiết lộ, bối cảnh phim là một vùng quê hẻo lánh nằm ở Phan Rang, Ninh Thuận, thời tiết rất khắc nghiệt vì nắng gắt và oi bức. Trong khi đó, để ra được tạo hình của một người gù, anh phải đeo trên lưng đạo cụ hóa trang là gù giả nặng tới 4kg. Sau những cảnh quay dưới trời nắng nóng, nhiều chỗ trên da anh bị phồng rộp lên.

Không chỉ vậy, ở những bối cảnh quay khác tuy không bị ảnh hưởng bởi tiết trời nắng nóng, nhưng Thái Hòa phải diễn cảnh trèo đèo lội suối ở trong rừng sâu khiến da bị tổn thương đến mức bị nổi mụn đau nhức vì vết thương trên da bị nhiễm trùng. Thời điểm đó, anh buộc phải nghỉ quay để đi khám và được bác sĩ chỉ định nghỉ ngơi ít nhất một hai tuần rồi mới có thể trở lại trường quay. Tuy nhiên vì không muốn cả đoàn phim phải chờ đợi mình quá lâu, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và phát sóng nên anh đã quyết định nén đau, chỉ nghỉ một hai hôm rồi quay lại đóng tiếp. Đặc biệt, cũng bởi phải đeo gù giả trên vai trong suốt quá trình quay và tạo dáng lưng còng nên cột sống của Thái Hòa bị ảnh hưởng không nhỏ.

Trước đó, trong buổi ra mắt phim, một diễn viên đóng cùng với Thái Hòa trong "Mẹ Rơm" chia sẻ, phân cảnh nhân vật Mô "gù" bế con bước ra từ bệnh viện, ngước mặt lên nhìn trời cao khiến tất cả đoàn phim gần 40 người ai nấy đều xúc động bật khóc.