Tang thương bên dòng Sê-rê-pốk

ANTĐ - “Tôi đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, chiếc xe rơi tự do và một tiếng động kinh khủng khiến tôi văng ra cửa kính, một phần thân mắc kẹt trong xe rồi ngất xỉu”, một nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cầu Sê-rê-pốk kể. Khi tỉnh lại, ông kinh hoàng  khi biết hơn nửa số người trên xe đã tử vong. “Tôi còn giữ được mạng sống như vậy là may lắm rồi! Chứ như những nạn nhân xấu số, thật thương tâm, đau lòng”.   

Hiện trường vụ tai nạn và công tác cứu hộ

Khoảng 22h20 ngày 17-5, tại cầu Sê-rê-pốk (còn gọi là cầu 14, phân chia địa phận 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) nằm trên QL14, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 34 người chết tại chỗ và 21 người bị thương nặng. 2 lái xe của chiếc xe bị nạn là Phạm Ngọc Lâm và Lê Công Bằng (chưa rõ người điều khiển thời điểm xe bị nạn) cùng nữ phụ xe Mai Thanh Ngọc đều đã tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách BKS: 47V-2371 của HTX Quyết Thắng (trụ sở đóng tại km49, QL26 huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk) chạy tuyến Đắk Lắk - Sài Gòn, khi đang lưu thông theo hướng TP Buôn Ma Thuột đi TP Hồ Chí Minh bất ngờ tông vào lan can cầu, sau đó rơi tự do từ độ cao  khoảng 15m rồi lật úp xuống lòng sông Sê-rê-pốk. 

Sau khi tai nạn xảy ra, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng gồm công an, y bác sỹ, dân quân tự vệ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Ban An toàn giao thông Đắk Lắk đã có mặt kịp thời để thực hiện công tác cứu hộ. Tuy nhiên, do vị trí chiếc xe bị kẹt lại sâu dưới lòng sông, trong tình trạng xe bị lật ngửa, bẹp rúm, một nửa xe bị ngập nước, trời lại tối khiến việc đưa các nạn nhân ra gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng xà beng, búa để phá cửa xe với hy vọng đưa được các nạn nhân còn sống sót ra một cách nhanh nhất. Xe cần cẩu lớn cũng được huy động cẩu chiếc xe lên bờ. Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương, với nhiều nỗ lực và đến khoảng 2h20 sáng 18-5, 3 nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi xe và đến 4h30, tuyến đường QL14 mới được thông sau nhiều giờ tắc nghẽn. 

Trao đổi với chúng tôi sáng 18-5, anh Hoàng Thế Thành, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, một người dân tham gia cứu người trong vụ tai nạn giọng vẫn chưa hết kinh hoàng: “Khủng khiếp, thương tâm quá! Mới đầu còn nhiều người bị thương, càng về sau những người đưa ra hầu hết đã chết, ai cũng lạnh ngắt, tím tái, ướt sũng, máu nhuộm đỏ cả một khúc sông”.

Tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, ngay trong đêm, bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk đã tiếp nhận 21 nạn nhân bị thương nặng, trong đó có 4 trẻ em. Phần lớn nạn nhân đều bị đa chấn thương rất nặng: Chấn thương đầu, gãy chân, gãy tay, gãy cột sống... Cũng trong sáng sớm 18-5, toàn bộ 34 nạn nhân xấu số được đưa về quàn tại nhà xác bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk để làm các thủ tục xác định danh tính, thông báo cho thân nhân tới nhận.

Sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cử 3 tổ công tác do Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến bệnh viện Đa khoa tỉnh, thăm hỏi, chia buồn với từng gia đình có nạn nhân thiệt mạng và bị thương. Trước mắt, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ mỗi gia đình có người chết là 9 triệu đồng, người bị thương 5,5 triệu đồng. Bảo hiểm Pijico Tây Nguyên đã thực hiện bồi thường ban đầu, với mức từ 20 - 30 triệu đồng đối với các nạn nhân tử vong và các ca bị thương chuyển viện lên tuyến trên, tổng mức bồi thường ban đầu hơn 1 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk miễn phí điều trị cho toàn bộ các trường hợp bị thương.

Chiều 18-5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn. Tại cuộc họp, các ngành chức năng xác nhận có 34 người chết, 21 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này. 

Cũng trong buổi chiều 18-5, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho hay: 21 người bị nạn cấp cứu tại bệnh viện đã được chuyển xuống các khoa chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại tổng quát… Đa số các nạn nhân đều bị thương nặng, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. 

Ông Nguyễn Thành Đức, Chủ nhiệm HTX Quyết Thắng khẳng định: Chiếc xe mang BKS: 47V-2371 bị tai nạn và rơi xuống sông Sê-rê-pốk của HTX là xe khách chất lượng cao 47 chỗ ngồi, xuất phát đi TP.HCM tại bến xe huyện Ma Đrắk lúc 20h tối 17-5. Bà Nguyễn Châu Bích Dung, Chủ tịch Công đoàn HTX Quyết Thắng cho biết: Bước đầu HTX đã quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân tử nạn trong tỉnh Đắk Lắk và 30 triệu đồng/nạn nhân tử nạn ở ngoài tỉnh. Đối với trường hợp bị thương, đã hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân, riêng những trường hợp bị thương nặng phải chuyển viện xuống TP.HCM sẽ được hỗ trợ 25 triệu đồng/ trường hợp.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến trưa 18-5, công tác khám nghiệm và thu dọn hiện trường đã được hoàn thành. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, có khả năng sẽ không khởi tố vụ án vì 2 lái xe và 1 phụ xe đã tử nạn.