Tận tình tìm kiếm khách ăn phở để quên gần 80 triệu đồng

ANTĐ - Trong lúc vắng khách, chị Hằng dọn dẹp quán và bất ngờ phát hiện chiếc túi xách của khách bỏ quên, bên trong có một số tiền lớn. Không chút chần chừ, người phụ nữ tốt bụng gọi điện cho cảnh sát 113.

Trung tá Lê Đức Cán – Trưởng công an phường Phạm Đình Hổ trao lại số tiền hơn 76 triệu đồng cùng một số giấy tờ và vật dụng khác cho anh Nguyễn Trung Dũng

Theo chị Nguyễn Bích Hằng (SN 1969 – chủ quán phở gà số 51 Lê Ngọc Hân) kể lại, khoảng 11h ngày 8-2, trong lúc dọn dẹp và làm đồ cho khách, chị phát hiện chiếc túi da màu đen không biết của ai, để ở góc tường từ rất lâu.

Sau khi quan sát, tìm xem ai là chủ sở hữu chiếc túi trên để nhắc nhở nhưng lúc này trong quán không còn ai. Thấy vậy, chị Hằng mở ra xem thì thấy trong túi có rất nhiều tiền. Vội vàng kéo khóa chiếc túi lại rồi bà gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 - CAQ Hai Bà Trưng và CAP Phạm Đình Hổ để thông báo về sự việc.

Sau khi có mặt, Cảnh sát 113 và CAP Phạm Đình Hổ lập biên bản kiểm kê tài sản trước sự chứng kiến của chủ quán và đại diện tổ dân phố

Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, lập biên bản kiểm tra chiếc túi trước sự chứng kiến của chủ nhà, đại diện tổ dân phố.... Qua kiểm đếm, bên trong chiếc túi xách da màu đen có tổng số tiền hơn 76 triệu đồng, một văn bằng Cao đẳng về dược mang tên Nguyễn Trung Dũng, 1 thẻ Visa Ngân hàng Sacombank, 1 thẻ Visa Ngân hàng ACB cùng một số đồ vật khác.

Qua thông tin có ở một số giấy tờ trong chiếc túi xách, Thượng úy Nguyễn Văn Kiệt – Tổ Cảnh sát 113 (Đội CSGT – TT – PƯN, CAQ Hai Bà Trưng) đã liên lạc được chủ sở hữu của chiếc cặp cùng số tài sản trên là anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1988, ở 17BT2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Số tiền gần 80 triệu đồng cùng văn bằng và giấy tờ liên quan quan trong khác
trong chiếc túi

14h chiều cùng ngày, tại trụ sở công an phường Phạm Đình Hổ, anh Dũng đã làm thủ tục nhận lại số tài sản trên và cho biết, trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, anh đến quán phở trên ăn sáng sau đó bỏ quên chiếc túi xách da màu đen bên trong có hơn 76 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng khác.

Vì lý do công việc, phải tiếp xúc nhiều nơi nên anh Dũng không nhớ mình để quên chiếc túi ở đâu. Đến khi nhận được điện thoại của các đồng chí Cảnh sát 113 – CAQ Hai Bà Trưng và CAP Phạm Đình Hổ, người thanh niên này đã vô cùng xúc động. 

Chị Hằng chỉ chỗ phát hiện chiếc túi xách do khách bỏ quên

Thay mặt Ban chỉ huy CAP Phạm Đình Hổ, Trung tá Lê Đức Cán – Trưởng công an phường đã trao lại số tiền hơn 76 triệu đồng cùng một số giấy tờ và vật dụng khác cho anh Nguyễn Trung Dũng.

Tại đây, anh Dũng cũng đã viết thư cảm ơn gửi tới CATP Hà Nội, lãnh đạo CAQ Hai Bà Trưng, Ban chỉ huy CAP Phạm Đình Hổ và bà Nguyễn Bích Hằng (chủ quán phở 51 phố Lê Ngọc Hân), đồng thời bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đến cơ quan công an và gia đình chị Hằng đã giúp anh Dũng nhận lại được số tài sản đã bỏ quên tưởng chừng đã mất.

Được biết, chị Hằng đã có thâm niên làm nghề bán phở 29 năm. 

Quán phở 51 Lê Ngọc Hân

Theo chị Hằng, vì làm nghề kinh doanh phải biết giữ chữ tín chứ không phải vì đồng tiền mà đánh mất mình. Đặc biệt, với thâm niên gần 30 năm bán hàng, rất nhiều khách đến quán ăn rồi bỏ quên đồ nhưng chị cố tìm mọi cách liên lạc để trao trả lại bằng được cho khách.

“Tuy nhiên, trường hợp như anh Dũng là khách hàng đầu tiên bỏ quên đồ với số tiền lớn và nhiều giấy tờ, vật dụng quan trọng khác. Khi liên lạc được với chủ sở hữu, tôi thấy rất vui. Nếu đặt địa vị mình vào như vậy chắc rất lo lắng. Có thể số tiền với những người có điều kiện là nhỏ, nhưng lại là rất lớn với người khó khăn. Đặc biệt là các giấy tờ liên quan khác” – chị Hằng chia sẻ!