Tận mắt di tích độc đáo với xác "Pháo đài bay" B52 giữa lòng Hà Nội sau 50 năm lịch sử

ANTD.VN - 50 năm đã trôi qua, tại di tích độc đáo duy nhất trong nội thành Hà Nội ở hồ Hữu Tiệp (Ngọc Hà, Ba Đình), xác máy bay B52 vẫn nằm phơi mình giữa làn nước in bóng bầu trời Hà Nội xanh ngát, bình yên...
Tận mắt di tích độc đáo với xác
50 năm trước, trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", một máy bay B-52 của Mỹ đã bị quân ta bắn hạ vào đêm 27/12/1972. Một phần xác máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Phần sót lại của "siêu pháo đài bay" B52 sau 50 năm vẫn in bóng nước. Xác máy bay B-52 được coi là biểu tượng chiến thắng của quân và dân Thủ đô trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 1972.
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Toàn cảnh nơi xác máy bay B52 giữa lòng Hà Nội. Đây là di tích lịch sử độc đáo.
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 hiện được công nhận là di tích lịch sử, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Đường vào hồ Hữu Tiệp tham quan xác máy bay B52 nhanh nhất đi từ dốc 55 Hoàng Hoa Thám. Ngay từ đây, du khách có thể thấy nhiều hình ảnh lịch sử năm xưa.
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Sau 50 năm, người dân làng hoa Ngọc Hà vẫn luôn tự hào khi có di tích lịch sử đặc biệt, oai hùng năm xưa nằm ngay giữa làng
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Khu vực xung quanh di tích lịch sử đang được trang hoàng chào đón kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ" trên không.
Tận mắt di tích độc đáo với xác
"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp là một trong số nhiều máy bay Mỹ sử dụng trong chiến dịch Linebacker II.
Tận mắt di tích độc đáo với xác
"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp là một trong số nhiều máy bay Mỹ sử dụng trong chiến dịch Linebacker II.
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Thân vỏ máy bay gần 50 năm nằm trong lòng hồ, không có dấu hiệu bị hoen gỉ. Đặc biệt, đây là chiếc máy bay B-52 bị bắn rơi tại chỗ khi chưa kịp thả bom.
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Nhánh hoa lan trong ngày nắng, phía sau là xác máy bay B52.
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Cảnh thanh bình bên dấu tích ác liệt 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" 1972
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Hồ Hữu Tiệp với xác máy bay B52 nằm ngay cạnh trường tiểu học Ngọc Hà. Các em học sinh rất thích thú với câu chuyện anh hùng của các thế hệ cha ông
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Sau khi được tu bổ năm 2021, di tích hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 thường xuyên được quan tâm, làm sạch...
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Cảnh bình yên ở di tích hiện trường duy nhất trong nội thành Hà Nội về xác máy bay B52
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Hồ Hữu Tiệp với xác máy bay B52 long lanh về đêm
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Đây sẽ mãi là nơi lưu dấu anh hùng của quân và dân Thủ đô trong 12 ngày đêm lịch sử "Điện Biên Phủ trên không"
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác "Pháo đài bay" B52 giữa lòng Hà Nội sau 50 năm lịch sử
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác
Tận mắt di tích độc đáo với xác