Tận mắt công viên thiên văn học khủng đầu tiên ở Hà Nội xây xong lại bỏ không

ANTD.VN - Công viên Thiên văn học đầu tiên ở Hà Nội với mức đầu tư khủng và quang cảnh ấn tượng nhưng bị bỏ hoang 2 năm do sai quy hoạch dẫn đến cảnh lãng phí trong khi người dân không có nơi vui chơi...

Công viên Thiên văn học đầu tiên của Hà Nội nằm ở phường Dương Nội, quận Hà Đông. Theo Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Khu đô thị mới Dương Nội, Công viên Thiên Văn học bao gồm các hạng mục cây xanh (CX05) và mặt nước (MN), tổng diện tích gần 12ha.

Công viên Thiên văn học có diện tích lên tới 12 ha. Đây là công viên ngoài trời đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn học, thu hút dư luận bởi không gian xanh và kiến trúc đẹp mắt bao quanh hồ.

Đây là công trình xã hội, phi lợi nhuận, công trình phục vụ mục đích cộng đồng. Khi triển khai xây dựng, công trình không thay đổi về tổng diện tích và mục đích sử dụng, nhưng có sự điều chỉnh về chi tiết hạng mục giữa cây xanh và mặt nước theo hướng mang lại lợi ích hơn cho cộng đồng.

Một tập đoàn khởi công xây dựng nơi này từ năm 2017. Với tổng vốn đầu tư 260 tỷ, công viên Thiên văn học từng được mệnh danh là đắt đỏ bậc nhất Hà Nội. Chủ đầu tư đã tăng chi phí đầu tư để tăng diện tích mặt nước, bổ sung thêm cảnh quan giải trí tạo điểm nhấn cho Khu đô thị.

Công viên thiên văn học đầu tiên của Hà Nội do Tập đoàn Nam Cường xây dựng chưa thể đưa vào khai thác vì xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 của Khu đô thị mới Dương Nội. Đây là khu công viên có quy mô, hiện đại và đặc sắc nhất Đông Nam Á.

Với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng, công viên Thiên văn học từng được mệnh danh là đắt đỏ bậc nhất Hà Nội.

Việc điều chỉnh giảm diện tích cây xanh, tăng diện tích mặt nước vẫn đảm bảo tổng diện tích xây dựng công việc và được cơ quan chuyên môn là Sở Quy hoạch kiến trúc xác nhận là phù hợp với quy hoạch chung của ô đất chức năng công viên cây xanh.

Với tổng vốn đầu tư 260 tỷ, công viên Thiên văn học từng được mệnh danh là đắt đỏ bậc nhất Hà Nội.

Công trình Công viên đã được chủ đầu tư thi công hoàn thiện nhưng vẫn chưa thể mở cửa để cộng đồng dân cư được sử dụng.

Đến năm 2020, công trình cơ bản hoàn thành nhưng đến này vẫn chưa một lần mở cửa và dần trở nên hoang phế. Cộng đồng dân cư khu vực này cũng có ý kiến đề xuất các cơ quan chức năng cho phép công viên tồn tại theo hiện trạng và nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, đưa công viên vào vận hành phục vụ nhân dân.

Quang cảnh bên trong gây tiếc nuối khi thường xuyên vắng vẻ, không một bóng người, mặc cho không gian cây cỏ thoáng đãng. HIện người dân vẫn không được vào khu vực này

Căn phòng với thiết bị đắt đỏ bị bỏ hoang trong công viên Thiên văn học đầu tiên của Thủ đô

Hiện cơ quan chức năng của Hà Nội đang kiểm tra xem quy hoạch công viên có phù hợp với thực tế hay không rồi đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư rất mong UBND TP Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành xem xét những giá trị lợi ích mà công trình mang lại cho xã hội, cũng như tâm huyết của Doanh nghiệp đối với một công trình hữu ích cho cộng đồng, đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ để sớm hợp thức cho công trình đi vào sử dụng.

"Tại sao có một công viên hoàn thành xong lại không đưa vào khai thác. Vì công viên này đầu tư hoàn toàn sai quy hoạch chi tiết 1/500", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định

Công viên đắt đỏ này hiện đang bị bỏ hoang rất lãng phí

Quang cảnh của công viên Thiên văn học đầu tiên ở Hà Nội rất đẹp, thoáng đãng

Hơn 2 năm qua, công viên vẫn đóng cửa, dù các hạng mục đã hoàn thiện.

Những hạng mục vui chơi nằm phơi mưa

Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra toàn diện việc xây dựng công viên trên thực tế có phù hợp hay không, nếu một số hạng mục không phù hợp với quy hoạch nhưng phù hợp với tổng thể thì vẫn đưa vào sử dụng.

Người dân trong khu vực rất mong muốn công viên sớm được hoạt động

Người dân ở đây rất háo hức mong chờ ngày dự án hoàn thành để được tham quan, trải nghiệm.

Tin cùng chuyên mục