Tài năng ca hát "thất thế" trước các nhóm nhảy

ANTĐ - Cô bé thiên thần Tri Giao hay cậu bé Michael Jackson Nguyễn Hoàng Anh, người đã gây ấn tượng tại vòng loại với ca khúc Chú ếch con đã không thể tiếp tục tỏa sáng, thay vào đó, những tiết mục đến từ các nhóm nhảy đã để lại dấu ấn đậm nét trong đêm bán kết 6 VN's Got Talent.
Tài năng ca hát "thất thế" trước các nhóm nhảy ảnh 1
Những động tác nhảy của cậu bé Nguyễn Hoàng Anh vẫn khiến
khán giả phải ngưỡng mộ, thế nhưng, giọng hát thiếu lửa lại là điểm trừ của cậu bé


Mở đầu, cậu bé Michael Jackson Nguyễn Hoàng Anh, người đã gây ấn tượng tại vòng loại với ca khúc Chú ếch con tái xuất với một hình ảnh đầy cá tính cùng bài dân ca Trống cơm. Đây là bài hát do gia đình Hoàng Anh chọn cho em. Lấy ý tưởng từ ca khúc Thriller và Billie Jean của Michael Jackson, Hoàng Anh đóng vai thây ma đã bật tung nắp "quan tài" và thức tỉnh bằng âm nhạc. Khúc hát Trống cơm quen thuộc được trình diễn trên phần vũ đạo của vua nhạc pop đã ghi điểm cho Hoàng Anh. Chia sẻ trước phần biểu diễn Hoàng Anh cho biết, cậu đã tập tiết mục này được một tháng và cậu bé rất tự tin chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng những kĩ thuật nhảy và sự mới lạ. Tuy nhiên, so với Chú ếch con lần trước, giọng hát lần này của Hoàng Anh chưa hay và thiếu lửa. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét, phần trình diễn của Hoàng Anh hơi bị sượng và không còn nuột nà như tại vòng loại sân khấu, tuy nhiên, Hoàng Anh vẫn khiến cho vị giám khảo khó tính, Huy Tuấn phải "ngưỡng mộ tài năng và bản lĩnh sân khấu". Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng, dù giọng hát của Hoàng Anh chưa quá hay và chưa được tròn trịa nhưng mà phần biểu diễn và thần thái của cậu bé đã át đi phần đó mất rồi.
Tài năng ca hát "thất thế" trước các nhóm nhảy ảnh 2
Y Kroc mạo hiểm với ca khúc tự sáng tác Hello Mr Morning

Giọng ca đến từ Tây Nguyên Y Kroc lại đưa khán giả vào một buổi sáng nhẹ nhàng và trong lành với một ca khúc tiếng Anh do chính anh sáng tác: Hello Mr Morning. Đó là sự mạo hiểm của Y Kroc, bởi khán giả nghe lần đầu thì chưa cảm nhận được những gì Y Kroc muốn kể… Tuy nhiên, đó là phần trình diễn ấn tượng và nhận được nhiều lời ngợi khen từ ban giám khảo. Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: "Nếu bạn không coi đây là một cuộc thi mà chỉ coi là cơ hội để mọi người biết đến bạn và phong cách của bạn là gì thì tôi nghĩ bạn đã thành công."
Tài năng ca hát "thất thế" trước các nhóm nhảy ảnh 3
Gia đình Bong bóng chinh phục khán giả bằng kĩ thuật parkour "hoàn hảo trong từng động tác"

Nhóm thể thao đường phố Gia đình Bong Bóng đến từ Hải Phòng đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho công chúng với màn trình diễn mạo hiểm, hài hước… Đến với vòng bán kết nhóm cũng đã trình làng một số động tác khó và lạ, khả năng phối hợp đồng đội cũng được khai thác chặt chẽ. Điểm nhấn đáng nhớ nhất chính là việc dàn dựng phần cuối tiết mục như game Mario đã khiến khán giả vô cùng thích thú và khiến cho nhạc sĩ Huy Tuấn "cảm giác như đang được chơi trò chơi đó, rất là nghẹn thở từ đầu đến cuối". Còn giám khảo Thúy Hạnh thì sẵn sàng gửi 12 tin nhắn bình chọn cho 12 thành viên của Gia đình bong bóng
Tài năng ca hát "thất thế" trước các nhóm nhảy ảnh 4
Trần Văn Thương lạc quan với "Em sẽ là giấc mơ"

Thí sinh khiếm thị Trần Văn Thương tiếp tục mang đến sự lạc quan yêu đời của mình bằng một bài hát sôi động không kém lần trước: ca khúc Em sẽ là giấc mơ của ca nhạc sỹ Lưu Thiên Hương. Dù Thương trình diễn rất tĩnh, chỉ đứng đàn và hát nhưng giọng hát của anh theo giám khảo Thành Lộc "như có ma thuật" khiến người nghe phải nhún nhảy. Tuy nhiên giám khảo Huy Tuấn thì lại… không ấn tượng!

Tài năng ca hát "thất thế" trước các nhóm nhảy ảnh 5
Song Thảo và Song Thư với ca khúc "Xôn xang mênh mang cao nguyên DakLak" mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên

Cặp song sinh Song Thảo và Song Thư tiếp tục khai thác khả năng ca hát và vũ đạo của mình trong một ca khúc mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên: Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắc Lắc (của nhạc sĩ Y Moan). Những điệu múa đậm chất Tây Nguyên được cặp song sinh này khai thác đã mang đến một màu sắc khác lạ với khán giả. Tuy nhiên, giọng hát của cặp đôi này lại lộ ra một số điểm yếu, nhiều chỗ hát không rõ lời…

Tài năng ca hát "thất thế" trước các nhóm nhảy ảnh 6
Trần Lina và Nguyễn Hoàng Nhật

Đôi vũ công chuyên nghiệp Trần Lina và Nguyễn Hoàng Nhật tiếp tục mang đến một bất ngờ mới cho khán giả bằng một màn trình diễn “lạ” qua câu chuyện đề tài xã hội. Nhưng, việc chú trọng đến nội dung, sa đà vào câu chuyện khiến họ “bỏ qua” yếu tố kỹ thuật trong từng bước nhảy của mình…
Tài năng ca hát "thất thế" trước các nhóm nhảy ảnh 7
Cô bé Tri Giao đã trưởng thành hơn trên sân khấu, tuy nhiên,
cô bé vẫn giữ được hình ảnh "cô bé thiên thần" như ở vòng loại


Giọng hát “thiên thần” của cô bé 9 tuổi Vũ Đình Tri Giao khép lại đêm bán kết 6 với ca khúc tiếng Anh When you believe. Là một trong những tài năng được trông chờ nhiều nhất ở vòng bán kết 6 này, vì ở vòng loại, Tri Giao đã nhận được nhiều yêu mến của khán giả và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, ca khúc em hát lần này không hay bằng vòng loại và hơi quá sức với tuổi của em... Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng ca khúc When you bileve đã làm lộ những nhược điểm trong giọng hát của Tri Giao bởi đó là ca khúc có âm vực rộng khiến cho Tri Giao bị lạc tông ở những quãng thấp. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng nhận xét đó là ca khúc khó mà ngay cả những ca sĩ chuyên nghiệp cũng ít người dám lựa chọn, tuy nhiên nhạc sĩ Huy Tuấn lại đánh giá rất cao sự lựa chọn của Tri Giao bởi nó cho thấy cô bé đã trưởng thành hơn trên sân khấu. Đêm công bố kết quả BK 6 Vietnam's Got Talent sẽ bắt đầu lúc 20h ngày 10-4, trực tiếp trên VTV2- Đài THVN.