Tắc đường vào các bến xe

ANTĐ - Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều sĩ tử cùng người nhà đã vội vã đổ về các bến xe trên địa bàn TP để kịp chuyến xe về nhà khiến giao thông trên nhiều tuyến đường tê liệt kéo dài.

Sĩ tử và người nhà nóng lòng về quê

Nhiều sĩ tử kiệt sức

Từ hơn 9h sáng qua 5-7, trên các tuyến đường đã rải rác có thí sinh ra về. Cao điểm từ 10h đến khoảng 11h30, lượng người tham gia giao thông tăng đột biến. Các tuyến đường tập trung nhiều trường ĐH, nhiều thí sinh đổ về thi, đặc biệt, các con đường dẫn đến các bến xe đều ách tắc hàng giờ. Đường Phạm Hùng ra bến xe Mỹ Đình, đường Giải Phóng xuống bến xe Giáp Bát… đều kẹt cứng, các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng đoạn ngắn. Cảnh ách tắc dưới cái nắng gay gắt, lên tới 36-37 độ C khiến nhiều sĩ tử kiệt sức.

Gương mặt vẫn còn đỏ gắt lên vì nắng, bác Nguyễn Trung Hiền, quê Ý Yên, Nam Định nói trong mệt mỏi, tôi đưa cháu lên thi Đại học Xây dựng, ngay từ sáng, bố con tôi đã trả phòng trọ, mang hết ba lô, túi xách ra cổng trường, chờ cháu thi xong là ra bắt xe về quê. “Cũng muốn ở lại để hai bố con đi thăm thú Thủ đô vài ngày, nhưng chi phí đắt quá, giá nhà trọ, tiền ăn uống, đi lại, cái gì cũng tốn kém, nên về luôn. Ba, bốn ngày nay, lăn lộn cùng con thi cử, ăn không ngon, ngủ không yên, vật lộn qua quãng đường tắc giữa trời nắng, giờ mới đến được bến xe là hết sức rồi”, bác Hiền nói. Cũng theo bác Hiền, ban đầu, hai bố con định đi xe buýt từ Đê La Thành xuống bến xe Giáp Bát, nhưng do quá đông, nên hai bố con phải ngậm ngùi móc 120.000 đồng đi “xe ôm” về bến.

Do lường trước được tình huống tắc đường vào trưa 5-7, lực lượng CSGT, Thanh tra GT, sinh viên tình nguyện đã có mặt trên hầu khắp các tuyến đường trọng yếu để phân làn. Thậm chí, sinh viên một số trường còn lập hàng rào “sống” để phân làn đường.  Song, lưu lượng người tham gia giao thông quá đông, cục bộ nên không thể tránh được tình trạng ách tắc.

Đủ xe về quê

Tuy nhiên, tình trạng ách tắc chỉ diễn ra trên các ngả đường dẫn về bến xe. Trong các bến xe, do bổ sung thêm nên lượng xe đáp ứng đủ cho số khách về quê trong ngày. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách ra về dàn trải, nên không gây ra tình trạng ách tắc cục bộ như năm ngoái. Trong ngày hôm nay, lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình khoảng 20 nghìn lượt, tăng gấp đôi so với ngày thường. Bến đã lên phương án dự trù trường hợp thí sinh và người nhà ra về dồn dập, nên đã tăng cường thêm 100 xe chạy khắp các tuyến Quảng Ninh, Điện  Biên, Sơn La, Tuyên Quang… Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lượng xe tăng cường này vẫn chưa phải sử dụng đến. “So với các đợt thi tuyển sinh ĐH-CĐ trước, năm nay, lượng thí sinh ra về không tập trung, từ 9h sáng đã rải rác có người ra bắt xe về, kéo dài đến trưa cùng ngày, không ồ ạt, cục bộ, giúp cho việc đi lại đỡ vất vả hơn”, ông Tiến nói.

Còn tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe cho biết, lượng khách trong ngày hôm nay chỉ tăng hơn so với ngày thường khoảng 20-30%, nên không thiếu xe. Cao điểm vào khoảng 11h30, lượng khách đổ về bến xe có ồ ạt, song cũng chỉ diễn ra khoảng nửa tiếng. Bến xe Giáp Bát đã dự trù 70 xe chạy các tuyến từ Thanh Hóa trở ra, nhưng cũng chưa phải điều động đến lượng xe này. Ngoài ra, bến xe Giáp Bát đã lùi thời gian xuất bến của các tuyến xe buổi sáng lên gần trưa để kịp giải quyết xe về cho các thí sinh.