- Bị dồn vào đường cùng, IS điên cuồng xua cả trẻ em lái xe đánh bom cảm tử
- Đánh bom đẫm máu làm rung chuyển thủ đô Somalia, ít nhất 40 người thiệt mạng
- Syria: Đánh bom rung chuyển Damascus, 2 cảnh sát thiệt mạng
Hình ảnh mới nhất của thành phố Deir Ezzor, Syria, ngày 2-11-2017
Theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại London (Anh), một chiếc xe chất đầy bom của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát nổ tại một trại tị nạn ở phía đông sông Euphrates. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, và khiến nhiều người khác bị thương.
Vụ việc trên xảy không lâu, sau khi vào ngày 3-11, chính phủ Syria chính thức tuyên bố đã hoàn thành sứ mệnh quét sạch IS, giải phóng hoàn toàn Deir Ezzor - một thành phố chiến lược và quan trọng của Syria.
Việc giải phóng Deir Ezzor, thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố IS ở Syria, là một đòn giáng mạnh đối với chúng, báo hiệu “hồi kết” cho lực lượng Hồi giáo cực đoan ở quốc gia Trung Đông này. Chính vì vậy, vụ tấn công liều chết hôm 4-11 là sự trả thù của IS.