Sứt mẻ niềm tin!

ANTĐ - Những khúc mắc giữa HLV Lê Thụy Hải (ảnh) với CLB Thanh Hóa những tưởng đã hạ màn, nào ngờ nói mãi vẫn chưa hết chuyện. Sau buổi “điều trần” nhiều bí ẩn với lãnh đạo bóng đá xứ Thanh; chiều nay    (2-8-2011), trên sân Cao Lãnh (TĐCS Đồng Tháp - Thanh Hóa), HLV Lê Thụy Hải sẽ chính thức trở lại cương vị lái trưởng của CLB Thanh Hóa.

Sự kiện ông Lê Thụy Hải bị “treo ghế” HLV có thể xem là một quyết định chưa từng có của ban lãnh đạo đội bóng Thanh Hóa. Thứ nhất, đây là một quyết định mà từ cuộc họp đến lúc thi hành chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ khiến ngay cả chính ông Lê Thuỵ Hải cũng phải… giật mình. Thứ hai, nó thể hiện một sự khác biệt rõ rệt trong tư duy điều hành bóng đá từ thời bao cấp sang giai đoạn cổ phần hóa - chuyên nghiệp mà ở đó, người nắm quyền cao nhất ở một CLB đã không phải “xin ý kiến chỉ đạo” từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Người hâm mộ hoàn toàn có thể tin vào cách làm thể thao “một cửa một dấu” vốn là khái niệm xa xỉ suốt một thời gian dài.

Trước thời điểm ông Lê Thụy Hải chính thức cầm quân trở lại, một sự kiện xưa nay hiếm đã diễn ra nơi hậu trường đội bóng xứ Thanh. Trong khi tướng tiên phong đang mải miết lên sơ đồ chiến thuật, chiến lược… thì cả chủ tịch Nguyễn Văn Đệ lẫn Phó chủ tịch Tào Quốc Tuấn đều đăng đàn khẳng định: chưa từng xin lỗi HLV trưởng về việc đình chỉ công tác HLV trưởng; đồng thời ra quyết định ông Hải thôi kiêm nhiệm vị trí GĐĐH. Vị HLV giàu cá tính cũng tỏ ra không vừa khi đáp trả lại rất rõ ràng: Sẽ nộp đơn từ chức ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Kể từ ngày ông Hải chính thức huấn luyện đội bóng Thanh Hóa vô số “ý đẹp lời hay” được vị HLV người gốc Hà Đông trực tiếp phát ngôn. Thậm chí, trước khi bước vào vòng 22, V-League 2011, ông Hải vẫn liên tục nói về một “chiến lược phát triển dài hơi” cho bóng đá tỉnh Thanh… Lãnh đạo CLB cũng nhắc đi nhắc lại điệp khúc: HLV Lê Thụy Hải thực sự thích hợp với bóng đá Thanh Hóa.

Thế nhưng, chỉ sau một sự cố, mối lương duyên kia đã đứng trước nguy cơ “nửa đường đứt gánh”. Ông Hải cho rằng mình không được xử sự một cách tôn trọng nên sẵn sàng ra đi. CLB bóng đá Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng trước nhiều vòng đấu - một thành tích rất đáng được ghi nhận đối với cả vị HLV mới và ban lãnh đạo mới. Nhưng khi hai bên đã để lại cho nhau những sứt mẻ về niềm tin thì khó mà hàn gắn lại.