Ngày mai 6-10, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIII - 2013 Cúp Mobifone chính thức khai mạc:

Sức nóng lan tỏa

ANTĐ - Thời gian đang đếm ngược từng phút tới thời điểm Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội khai mạc, nơi thu hút sự chú ý không chỉ của các thầy cô, phụ huynh, các em học sinh mà còn của cả những người yêu sự hồn nhiên của bóng đá phong trào.

Hôm qua, trên fanpage (trang dành cho CĐV) của tuyển thủ quốc gia Mạc Hồng Quân xuất hiện hình ảnh nâng cúp của THPT Lômônôxốp ở mùa giải năm ngoái, cùng dòng trạng thái: “Ở Hà Nội có giải bóng đá cho tất cả các trường phổ thông? Hay nhỉ”. Liên lạc với tiền đạo trở về khoác áo ĐT Việt Nam từ CH Czech này, anh cho biết giải đấu do Báo An ninh Thủ đô tổ chức có sự hấp dẫn nhất định đối với anh. “Hồi còn thi đấu ở bên CH Czech, tôi cũng thường xuyên tham gia các giải bóng đá dành cho học sinh, sinh viên. Thậm chí có năm tôi còn giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Thật vui khi biết ở quê nhà Việt Nam có một giải đấu tương tự, và càng bất ngờ hơn khi giải đã được 13 năm tuổi. Tôi rất tò mò và thích thú với giải đấu này”, Mạc Hồng Quân chia sẻ.

Mạc Hồng Quân đang được coi là cầu thủ sẽ thay thế hoàn hảo cho Công Vinh ở ĐTQG, và là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công U23 Việt Nam tại SEA Games 27 sắp tới. Trong mùa giải V-League vừa qua, Mạc Hồng Quân cũng chơi ấn tượng trong màu áo CLB Thanh Hóa. Hôm nay   5-10, ĐTVN sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015. Mạc Hồng Quân cho biết anh đang rất muốn đến sân Trung tâm TDTT Tây Hồ để tận mắt được thưởng thức những trận đấu tại Giải: “Nếu có thời gian rảnh và không trùng vào các buổi tập cùng đội tuyển, nhất định tôi sẽ đến sân xem các em học sinh Hà Nội thi đấu”. Sự quan tâm của một tuyển thủ quốc gia như Hồng Quân chắc chắn sẽ là chất xúc tác không nhỏ để những cầu thủ học sinh Hà Nội thi đấu với nhiệt huyết cao nhất. Đặc biệt là khi Mạc Hồng Quân cũng từng thi đấu và trưởng thành ở những giải đấu dành cho học sinh tương tự bên trời Âu. 

Trở lại với quá trình chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên diễn ra vào ngày mai của các đội, lúc này các đội chỉ còn chờ giây phút ra sân để chứng tỏ mình trên thảm cỏ sân Trung tâm TDTT Tây Hồ. THPT Lômônôxốp chắc chắn là đội hào hứng hơn ai hết. Nhưng sức ép dành cho họ cũng không hề nhỏ khi chưa có đội nào bảo vệ thành công danh hiệu vô địch trong lịch sử của giải. THPT Nguyễn Trãi sẽ là đối thủ đầu tiên để họ chứng tỏ mình. Đây cũng là một ẩn số thú vị vì THPT Nguyễn Trãi sẽ ra sân với tinh thần thoải mái nhất. Kết quả trong trận đấu này sẽ cho thấy liệu THPT Lômônôxốp có còn là một “thế lực” ở giải năm nay hay không.

“Thật vui khi biết ở quê nhà Việt Nam có một giải đấu dành cho học sinh và càng bất ngờ hơn khi giải đã được 13 năm tuổi. Tôi rất tò mò và thích thú với giải đấu này” -Mạc Hồng Quân chia sẻ.