“Sư tử non” - đừng sợ!

ANTĐ - ĐT Anh đã thua trước sự già giơ của người Italia. Một kết quả có thể làm buồn lòng các CĐV của Tam sư, nhưng không thể nhấn chìm khát khao của những chàng trai quốc đảo sương mù. Sau trận, HLV Cesare Prandelli bên cạnh bày tỏ sự hài lòng đối với các học trò cũng không quên dành lời khen cho đối thủ: “Họ đã thay đổi rất nhiều. 

Tôi cảm giác ĐT Anh là một trong những đội có hàng tấn công mạnh nhất tại World Cup”. Chẳng rõ ông Prandelli có quá đề cao đối thủ không, nhưng nếu nhìn vào những nhân tố trẻ của ĐT Anh thể hiện ngày hôm qua, người hâm mộ có cơ sở để hy vọng.    

Trước hết là Raheem Sterling – cầu thủ mới 19 tuổi được đánh giá là ngôi sao sáng nhất của ĐT Anh trong trận đấu. Trong lần đầu góp mặt tại một kỳ World Cup, Sterling đã chơi một thứ bóng đá tốc độ và “không hề sợ hãi” trước hàng phòng ngự trứ danh của Azzurri. Thậm chí vào hiệp 2 khi Italia đổ bê tông để bảo vệ tỉ số, có cảm giác mọi đường bóng đều được đẩy về cánh phải của Sterling. Mặc dù không thể ghi bàn nhưng ngôi sao của Liverpool đã tự mình tạo ra vô số tình huống dứt điểm “ra tấm ra món” và nếu bình tĩnh hơn thì có thể cục diện trận đấu đã thay đổi. Cùng với Sterling, không thể không nhắc tới Daniel Sturridge – người đã chuyển hóa một trong rất nhiều cơ hội ĐT Anh có được thành bàn thắng. Cú chạm bóng chuẩn xác của cầu thủ này đã thắp lên hy vọng và xốc dậy tinh thần cho Tam sư, chỉ 2 phút sau khi Marchisio mở tỉ số cho ĐT Ý. Chỉ tiếc là cả hai vẫn chưa thực sự sắc sảo và lạnh lùng trong những tình huống có thể thành bàn khi đối diện với ĐT Ý khôn ngoan và kín kẽ.      

ĐT Anh có sức trẻ và đang hừng hực khát khao cống hiến. Bản lĩnh và tài năng của Sterling, Sturridge hay cả Wilshere, Lallana– những cầu thủ chưa được “nóng máy” sẽ được kiểm chứng rõ ràng hơn ở trận đấu tiếp theo với Uruguay. Một trận thua không phải quá bi quan và những chú “sư tử non” đã chứng tỏ họ không quá bỡ ngỡ và “sợ hãi”, như nhiều người đã lầm tưởng. Một lối chơi giàu sức sống và “có lửa” là điều những người yêu bóng đá Anh có thể kỳ vọng, nhất là khi Tam sư đã vào cuộc với tinh thần chủ động và tích cực, điều mà chúng ta không thấy được trong những giải đấu lớn của họ trước đây.