Sự thật bất ngờ

(ANTĐ) - Một phụ nữ sống ở miền nam Đài Loan, Trung Quốc sau khi kết hôn hơn 10 năm vẫn chưa sinh được con, khi quyết định cầu cứu bác sỹ mới phát hiện ra chồng mình là… nữ.

Sự thật bất ngờ

(ANTĐ) - Một phụ nữ sống ở miền nam Đài Loan, Trung Quốc sau khi kết hôn hơn 10 năm vẫn chưa sinh được con, khi quyết định cầu cứu bác sỹ mới phát hiện ra chồng mình là… nữ.

Chị Trương cho biết, mình lấy chồng đã được hơn 10 năm, cuối năm 2009 do sự thúc ép của dòng tộc nên đã đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân không thể sinh con. Qua các xét nghiệm, anh Trương được chẩn đoán mắc chứng vô tinh. Tuy nhiên khi chuẩn bị làm thủ thuật thụ tinh nhân tạo, các bác sỹ vì thấy anh Trương có ngoại hình hơi khác thường như ăn nói nhỏ nhẹ, không có râu, lông chân tay thưa thớt, ngực hơi lớn hơn bình thường… nên đã quyết định làm thêm xét nghiệm nội tiết tố nam. Kết quả khiến chị Trương ngã ngửa: anh mang nhiễm sắc thể XX chứ không phải XY.

Các bác sỹ cho biết, trường hợp như anh Trương khá hiếm, tỷ lệ vào khoảng 1:25.000 người. Sau khi được tư vấn về tâm lý, hai vợ chồng đã quyết định xin con nuôi và để “ra dáng” một người bố, hiện anh Trương vẫn định kỳ đến bệnh viện bổ sung nội tiết tố nam.

G.V

 (Theo Zaobao)