Song Yoon Ah-gương mặt khả ái của Điện ảnh Hàn Quốc

(ANTĐ) - "Chị gái tôi"- bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng vào lúc 18h trên VTV3 đang thu hút được sự quan tâm của khán giả truyền hình. Giản dị, sâu lắng bộ phim mang đến cho người xem câu chuyện cảm động về mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, về nghị lực và tình yêu....

Song Yoon Ah-gương mặt khả ái của Điện ảnh Hàn Quốc

(ANTĐ) - "Chị gái tôi"- bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng vào lúc 18h trên VTV3 đang thu hút được sự quan tâm của khán giả truyền hình. Giản dị, sâu lắng bộ phim mang đến cho người xem câu chuyện cảm động về mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, về nghị lực và tình yêu....

Yoon Seung Ju (Soong Yoon Ah đóng)- cô sinh viên nghệ thuật 26 tuổi lớn lên trong một gia đình giàu có. Sau một biến cố lớn với sự mất tích bí hiểm của người cha đã đẩy cuộc sống của cô và hai người em trai sang một thái cực hoàn toàn khác- cuộc sống với đẫy rẫy những khó khăn, nghèo khổ, sự ghẻ lạnh của những người họ hàng...Từ chỗ chưa từng biết lo nghĩ tới việc mưu sinh, Seung Jun phải trở thành trụ cột gia đình với biết bao gánh nặng. Nhưng chính trong những phút giây khó khăn đó, Seung Jun đã nhận được sự giúp đỡ âm thầm và tình yêu chân thành của Kim Gun Woo ( Kim Sung Soo đóng). Bằng trái tim ấm áp, Gun Woo đã mang lại cho cô niềm tin, nghị lực, giúp cô đối mặt với thử thách khắc nghiệt của cuộc sống...

Vào vai Yoon Seung Ju là một gương mặt khả ái của điện ảnh Hàn Quốc- diễn viên Song Yoon Ah. Sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, cô đã tỏ ra rất có năng khiếu âm nhạc, cô luôn ấp ủ ước mơ được trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi được phát hiện tại cuộc thi tài năng Supertalent Contest, Song Yun Ah bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh.

Năm 1996, cô vào vai chính trong bộ phim "Nước mắt của rồng", sự thành công của vai diễn đã khiến tên tuổi cô trở nên nổi tiếng hơn. Cũng trong năm đó, cô tiếp tục tham gia một số bộ phim như "Love" và "Mr.Q" cùng những sao của điện ảnh Hàn Quốc như Jang Dong Gun, Choi Ji Woo, Kim Hee Sun...

Tất cả các vai diễn của cô đều là nhân vật phản diện, song Song Yun Ah lại không hề bị "ghét". Trái lại, cô còn được các fan bỏ phiếu bình chọn là Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải People's Choice Awards năm 1998. Trong những năm 1999 và 2000 mới thực sự là năm tỏa sáng của cô khi cả hai bộ phim mà cô tham gia là Ông trùm và Người quản lý khách sạn đều lọt vào Top những bộ phim truyền hình được yêu thích nhất.

Năm 2001 cô đã được Đài truyền hình MBC trao tặng 2 giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Diễn viên xuất sắc nhất. Sau thành công trong các bộ phim truyền hình, Song Yoon Ah tiếp tục thử sức với màn ảnh rộng. Các bộ phim mà cô góp mặt như Face và Arang đều đoạt doanh thu nằm ngoài kỳ vọng của các nhà sản xuất. Thời gian gần đây Song Yoon Ah ít tham gia diễn xuất bởi cô khá bận rộn với công việc giảng dạy tại Học viện nghệ thuật trung ương Hàn Quốc. Với bộ phim truyền hình "Chị gái tôi" được coi như sự trở lại của Song Yoon Ah sau vài năm vắng bóng.

Quỳnh Vân