Sốc: Manchester City từng ngăn cản Yaya Toure dành thời gian cho người em đã khuất

ANTĐ - Yaya tỏ ra thất vọng và cáu giận bởi Manchester City đã ngăn cản anh dành thời gian bên cạnh người em trai, dù bệnh tình của Ibrahim lúc đó đang chuyển biến theo chiều hướng rất xấu.

Yaya Toure cùng người anh trai Kolo đều đang làm nhiệm vụ tại World Cup, họ đều không thể nhìn mặt người em trai đã khuất lần cuối trước khi Ibrahim Toure “nhắm mắt, xuôi tay".

Trong một bài phỏng vấn mới đây trên tờ France Fooball, Yaya đã chia sẻ: Tôi phải thú nhận rằng mình vẫn rất buồn. Tôi thật sự thất vọng bởi bản thân đã không làm được điều gì cho cậu ấy trong những tuần gần đây.

Ở cuối mùa giải năm nay, tôi đã từng muốn dành 4 đến 5 ngày bên cạnh cậu em của mình trước khi tập trung làm nghĩa vụ World Cup cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà, không thể tin được rằng Manchester City không cho tôi nổi vài ngày nghỉ

Tôi đã tới Abu Dhabi để ăn mừng chức vô địch trong khi em trai đang ốm nặng. Thật may là Kolo đã ở bên cậu ấy. Sau đó, tôi đã tự trách bản thân không đủ khả năng khiến đội bóng tôn trọng mình.

Yaya Toure cáu giận bởi Man City không cho anh nổi vài ngày bên cạnh người em trai

Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng cũng biết tôi đã tuyệt vọng ra sao ở những tháng cuối mùa giải, bởi tôi đang phải chứng kiến sức khỏe của em tôi cứ yếu dần đi. Đây cũng là lý do tôi đã dính phải những chấn thương ở cuối mùa, lúc đó lý trí đã điều khiển cơ thể của tôi. Bốn tháng gần đây thực sự là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời của tôi.

Cách đây chưa lâu, Yaya từng chỉ trích đội bóng Manchester City bởi đã không công khai chúc mừng sinh nhật của anh, nhưng lần này mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Yaya chỉ trích City đã cấm anh dành thời gian chăm sóc cậu em đang bị bệnh nặng của mình. Yaya cho biết bữa “tiệc sang trọng” mang tên World Cup đã tàn với anh vào thứ 5 tuần trước khi anh biết tin về cái chết của Ibrahim. 

Yaya Toure từng gặp nhiều chấn thương ở mùa giải năm nay

Yaya Toure tiếp tục thổ lộ: Trong những ngày đó Ibrahim đã không thể nói chuyện điện thoại với tôi, cậu ấy đã rất mệt mỏi. Dường như Ismael và Aicha Toure, những người đã ở bên cạnh Ibrahim tại Manchester đã không nói tất cả mọi chuyện cho tôi biết. Dù có như vậy, chúng tôi vẫn mong đợi vào điều thần kỳ.

Cái chết của cậu ấy là một cú sốc lớn dành cho tôi vì chúng tôi rất thân thiết với nhau. Tuy có 2 năm xa cách bởi công việc, nhưng hồi nhỏ chúng tôi đã luôn ở cạnh nhau và cùng chơi ở những giải đấu danh tiếng của địa phương và đó là điều tôi sẽ nhớ mãi.

Không biết tôi sẽ ra sao khi thiếu cậu ấy. Tôi biết mình đã không còn được nghe cậu ấy nói, nhìn thấy và chia sẻ vui buồn với cậu ấy, cảm giác này thật tồi tệ, đặc biệt là khi bạn ở cách người thân tới cả ngàn cây số. 

Cái chết của Ibrahim là cú sốc lớn đối với Yaya

Thật may là tôi còn có Kolo bên cạnh. Không chỉ một lần, anh ấy luôn thể hiện đúng vai trò của một người anh cả, cố gắng giúp tôi bớt đau buồn, giúp tôi có sức mạnh.  Từng có thời điểm chúng tôi nghĩ tới việc sẽ rời Brazil tới Manchester để gặp mặt Ibrahim lần cuối, nhưng cha tôi đã khuyên không nên và chúng tôi đã nghe theo. 

Yaya cảm thấy may mắn vì luôn có người anh Kolo bên cạnh

Yaya Toure đã nghe lời cha mình để tiếp tục làm nghĩa vụ quốc gia, đội tuyển Bờ Biển Ngà không hề ngăn cản anh em nhà Toure trở về chịu tang cậu em Ibrahim. 

Chắc chắn, mối quan hệ vốn đang không mấy tốt đẹp giữa Yaya Toure và Man Xanh sẽ càng thêm rạn nứt. ManCity đã thiếu sự tôn trọng và cảm thông dành cho Yaya, rất có thể Yaya sẽ cân nhắc chuyển tới đầu quân cho một đội bóng khác ở kỳ chuyển nhượng sắp tới, nơi sẽ cho anh sự tôn trọng và cảm thông.