Champions League:

Số phận Man City vẫn mong manh

ANTĐ - Manchester City đang rất gần với ngày phải nói lời chia tay Champions League sau khi để cho Ajax cầm hòa 2-2 ngay tại sân nhà Etihad, ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League.

Man City khó có cơ hội đi tiếp

Trận hòa đầy nhọc nhằn này khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini giậm chân ở vị trí cuối cùng của bảng D, khi chỉ có trong tay vỏn vẹn 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với cơ hội của họ là vô cùng mong manh khi mà khoảng của họ với đội xếp thứ 2 là Real Madrid, đang là 5 điểm.

Nếu muốn giành quyền đi tiếp, Manchester City buộc phải thắng 2 trận còn lại tại bảng đấu "tử thần" trước Dortmund và Real Madrid, nhưng với điều kiện hai đội bóng này đều phải đón nhận thất bại trước cả Ajax. Đây thực sự là điều kiện rất khó có thể xảy ra.

Sau trận thua đau 1-3 trước Ajax trên đất Hà Lan, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini rất quyết tâm để có thể khởi đầu "điều thần kỳ" bằng một chiến thắng trong chuỗi ba trận "chung kết" liên tiếp tại Champions League mùa này.

Tuy nhiên, quyết tâm đó của Man City lại bị dội hai gáo nước lạnh liên tiếp khi để tiền đạo đội khách là De Jong lập cú đúp, đều bắt nguồn từ những quả phạt góc chỉ trong vòng 17 phút đầu tiên của trận đấu.

Chỉ 5 phút sau khi phải đón nhận đến 2 bàn thua, Yaya Toure giúp cho Man xanh nhen nhóm hy vọng bằng bàn thắng rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực trong suốt thời gian thi đấu còn lại nhưng Man City chỉ có được bàn thắng gỡ hòa của Aguero.

Cũng tại bảng đấu này, Real Madrid tuy có lợi thế sân nhà nhưng cũng phải rất nhọc nhằn mới giành lại 1 điểm từ tay Dortmund. Liên tục bị dẫn trước, phải tới phút 89 Mesut Oezil mới gỡ hòa 2-2 sau pha sút phạt đẳng cấp. Trận hòa đã chặn đứng mạch 7 trận thắng liên tiếp của của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên sân nhà tại đấu trường danh giá này (tính trong 90 phút thi đấu chính thức). Tuy nhiên, nó giúp họ tạm thoát khỏi tình thế khó trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Niềm vui của các cầu thủ Malaga

 

Sau loạt đấu đêm qua đã xác định được 2 cái tên lọt vào vòng knock-out, đó là tân binh Malaga (bảng C) và Porto (A). Trên sân San Siro, Malaga tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng trận hòa trước "ông kẹ" AC Milan. Trận đấu diễn ra với thế trận cởi mở và Malaga đã gây bất ngờ bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp 1.

Phút 73, từ pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, Constant đã có pha treo bóng như đặt cho Alexandre Pato bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Willy từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho AC Milan. Với một điểm giành được ở trận này, Malaga đã xây chắc ngôi đầu bảng C với 10 điểm, qua đó giành vé sớm vào vòng đấu knock-out. 


Tại bảng A, Porto cũng đã sớm giành vé vào vòng knock-out bằng trận hòa 0-0 trên sân của Dynamo Kiev. Ở bảng đấu này, Paris St Germain cũng đã đặt một chân vào vòng sau khi đánh bại đội cuối bảng Dinamo Zagreb với tỉ số đậm 4-0 (Alex 16’, Matuidi 61’, Menez 65’, Hoarau 80’) trên sân nhà. 

Bảng A

Dynamo Kiev - Porto 0-0

 

PSG - Dinamo Zagreb 4-0

Bàn thắng: Alex (16), Matuidi (61), Menez (65), Hoarau (80)

 

Bảng B

Schalke 04 - Arsenal 2-2

Bàn thắng: Huntelaar (45+2), Farfan (67) - Theo Walcott (18), Giroud (26)

 

Olympiakos - Montpellier 3-1

Bàn thắng: Machado (4), Greco (80), Mitroglou (82) - Belhanda (67, pen)

Bảng C

Anderlecht - Zenit 1-0

Bàn thắng: Mbokani (17)

Milan - Malaga 1-1

Bàn thắng: Pato (73) - Eliseu (40)

Bảng D

Manchester City - Ajax 2-2

Bàn thắng: Yaya Toure (22), Sergio Aguero (74) - De Jong (10, 17)

Real Madrid - Dortmund 2-2

Bàn thắng: Pepe (34), Mesut Oezil (89) - Reus (28), Arbeloa (45, đá phản)