Siêu mẫu Phương Mai: Mặc kệ những lời đồn thổi

ANTĐ - Năm 2009, cô đã đại diện Việt Nam tham gia Cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2009 và lọt vào Top 10 bởi phong cách trẻ trung, sự cá tính và lôi cuốn với khả năng ngoại ngữ rất tốt. Sau đó, cô vẫn nối dài ước mơ sải bước trên sàn catwalk, làm mẫu ảnh, MC rồi đóng phim để được thỏa sức thể hiện mình trên con đường nghệ thuật. Mới đây, cô đã đoạt giải thưởng cao nhất đối với một người mẫu Việt Nam. Hãy cùng trò chuyện với giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 Phương Mai.

- Nói chị đừng buồn nhưng dư luận cũng có những ì xèo quanh giải Vàng chị vừa đạt được?

- Tôi chẳng biết tin đồn nào và cũng chẳng có tin đồn nào. Tôi không quan tâm tới sự đồn thổi của dư luận. Tuyệt đối không có chuyện Ban tổ chức hứa hẹn giải thưởng nên tôi mới đi thi. Nhiều người cho rằng tôi thi siêu mẫu là đã nắm chắc phần thắng nhưng bản thân tôi nghĩ, mình được giải Đồng hay Bạc đã tốt lắm rồi. Khi được xướng tên cho giải Vàng, tôi quá vui nên đã bật khóc. 

- Chị đã từng tham gia rất nhiều các cuộc thi quốc tế trước đó rồi, vậy tại sao đến tận bây giờ chị mới thi Siêu mẫu Việt Nam?

- Mỗi việc đều xảy ra đúng thời điểm của nó, năm nay tôi mới thi vì cảm thấy đây là thời gian thích hợp cho sắc vóc, sự tự tin, kinh nghiệm trong nghề của mình. Việc tôi tham gia Cuộc thi tìm kiếm người mẫu châu Á và Siêu mẫu Việt Nam là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên, đối với tôi việc tham gia một cuộc thi trong nước không phải là một bước thụt lùi của nghề nghiệp. Tôi cũng hay nói đùa với mọi người: “Là người mẫu Việt mà không thi Siêu mẫu Việt Nam thì quá phí còn gì!”. Trước khi làm việc gì tôi cũng đều suy nghĩ rất kỹ và chọn điểm rơi phù hợp để mình có thể thành công.

- Nói như thế thì “điểm rơi” của chị đã tới chưa?

- Đây chính là lúc “thiên thời” của tôi. Tôi tin giải thưởng là bước đệm dài và xa của mình. Tôi thấy mình cũng xứng đáng với giải thưởng nhận được sau 5 tháng luyện tập thể hình, ăn kiêng, học cách diễn xuất trên sân khấu.

- Dường như chị quyết dồn tâm lực đầu tư, chuẩn bị cho cuộc thi còn nhiều hơn cả cuộc thi quốc tế? 

- Tôi đến với những cuộc thi trước khi cả tuổi đời lẫn tuổi nghề còn “non”. Ngược lại, tôi bắt đầu nghĩ tới Siêu mẫu Việt Nam 2012 khi đã trở nên thực sự nghiêm túc và chín chắn. Cả quãng thời gian chuẩn bị, tôi dành hầu hết cho việc luyện tập và nghiên cứu các chế độ ăn hợp lý cho bản thân để có thể đạt được phong độ về hình thể tốt nhất. Không ít lần tôi cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. Thật may tính cách bướng bỉnh đã ngăn tôi không bỏ cuộc. 

- Và… kết quả?

- Tôi đã... cười. Cười vì quá hạnh phúc!

- Công việc làm mẫu có khiến cho chị những khó khăn gì?

- Thực ra, nghề mẫu mang lại cho tôi một chút va vấp nhưng khi nghĩ lại, thì va vấp này cũng chỉ là nhỏ so với các va vấp của mọi người, đặc biệt là những va vấp của những người trong ngành giải trí. Tôi không nhận mình là người nổi tiếng hay là người của công chúng, mà chỉ đơn giản là so với các bạn cùng trang lứa mình được nhiều người biết đến hơn nên tôi phải chú ý cách nói năng, đi đứng, ăn mặc…

- Có vị trí trong nghề người mẫu nhưng trong điện ảnh thì chị lại không bật lên được dù đã đóng mấy bộ phim?

- Tôi học được nhiều từ những lần đóng phim, và mọi người cũng có quan tâm đến vai diễn của tôi mà. Hiện tại, tôi vẫn đang là cái tên mới trong làng điện ảnh nên chẳng còn cách nào khác là miệt mài đi casting các phim để có nhiều cơ hội diễn xuất hơn. Mình cầu tiến và không ngại khó khăn chắc chắn rồi sẽ thành công.

- Người mẫu và đóng phim, chị thích công việc nào hơn? 

- Tôi thích cả hai và quyết tâm theo đuổi cả hai. Sau Cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam coi như tôi tạm đã có một ít thành quả ở nghề người mẫu rồi, vậy nên sẽ dành hết sức để làm một diễn viên tốt. Còn việc phải chọn nghề nào, hay thích nghề nào hơn cũng khó giống như bắt tôi phải chọn kem bạc hà hay kem chocolate vậy đó. Cả hai thứ đều ngon thế cơ mà, tôi sẽ ăn hết cả hai!

- Thế còn công việc của một MC, tôi cũng thấy chị lấn sân?

- Đúng là tôi cũng thử sức với công việc này rồi. Hiện tại, tôi đang dẫn chương trình “Vui sống mỗi ngày”. Tôi nghĩ MC không chỉ cần một gương mặt đẹp mà còn cả sự thông minh của người cầm mic. Tôi thích được làm công việc này. Nó giúp tôi tự tin hơn trong công việc cũng như đời sống và cũng đang chờ đợi những cú hích nếu có cơ hội. 

- Chị tham lam quá! Liệu chị có đủ thời gian để làm chu toàn mọi việc?

- Tôi không hề tham lam đâu. Tôi chỉ đơn giản muốn là con ong chăm chỉ trong tổ ong lớn này thôi. Đã gia nhập giới giải trí thì không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, các nghệ sỹ đều là các con ong chăm chỉ muốn cống hiến càng nhiều càng tốt.

- Đam mê nghệ thuật, không biết khi nào chị mới  quay lại hoàn thành nốt việc học đại học để hoàn thiện kiến thức?

- Chắc chắn là tôi sẽ hoàn thành việc học khi nào sắp xếp được thời gian và khả năng tài chính ổn định. Hơn nữa, tuy không bước chân đến trường hàng ngày trong thời gian này, tôi vẫn có thói quen đọc sách, trang bị kiến thức cho mình.

- Lại câu chuyện của dư luận, họ nhắc nhiều tới quan hệ của Phương Mai và Nathan Lee nhưng cuối cùng mọi người vẫn không hiểu giữa hai người tồn tại tình cảm như thế nào?

- Chúng tôi là những người bạn thân. Tôi và anh Lee chưa bao giờ mập mờ chuyện tình cảm của hai đứa cả. Trong các bài phỏng vấn, chúng tôi cũng không ít lần nói thẳng, nói thật về quan hệ này. Nhưng nếu mọi người cứ tiếp tục nghĩ chúng tôi lấp lửng thì... kệ mọi người thôi, chúng tôi không quan tâm đâu. (Cười)

- Trong mắt chị, Nathan Lee là người đàn ông như thế nào?

- Là một người anh trai tuyệt vời! (Cười) Anh ấy tốt bụng nhưng cũng khó tính lắm. Tôi không được sống gần bố mẹ nên anh Lee chăm sóc cho tôi rất nhiều. Anh ấy giống hệt cha tôi, luôn là người chỉ bảo cho tôi nhiều cái hay cái dở trong cách sống hàng ngày của tôi.

- Tại sao chị không nghĩ tới chuyện yêu Nathan Lee nhỉ?

- Không bao giờ, không bao giờ... Đã nói anh ấy giống như là cha thì sao có chuyện yêu đương ở đây (?!)  

- Nhưng liệu sự thân thiết của hai người có thể ảnh hưởng không tốt tới suy nghĩ bạn trai của chị?

- Tôi chưa có bạn trai và sự thân thiết đó rất bình thường.

- Chị có quan tâm đến dư luận, đặc biệt là dư luận về những người mẫu bán dâm và những lời đồn thổi có bao giờ làm chị khó chịu?

- Chuyện tôi thực sự quan tâm là vấn đề thực phẩm bẩn đang tràn lan khắp nơi, không biết phải ăn cái gì mới sạch, là chuyện nhiều trẻ em không có điều kiện đến trường… chứ không phải chuyện người mẫu nào cặp với ai, kiếm được bao nhiêu tiền. Mà tôi nói thật, không hiểu sao mọi người cứ phải đi soi mói và bị cuốn theo những chuyện không đáng như thế, sao không nghĩ cho “những người kia” một chút. Nếu người ta có lỗi lầm, thôi thì cũng giận đấy nhưng hãy cho họ cơ hội để được sửa lỗi và làm lại từ đầu. Moi móc mãi tội lỗi của người khác, bản thân mình cũng chỉ thêm khó chịu mà thôi.

- Hướng phát triển sắp tới của chị thế nào?

- Tôi vẫn làm người mẫu, đóng phim và tiếp tục trau dồi kiến thức, vốn sống, khả năng sử dụng ngôn ngữ (cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh) để làm MC. 

- Cảm ơn và chúc chị thành công!