Sĩ tử lại nhốn nháo dồn về Văn Miếu

ANTĐ - Dù không đông như đợt I, song lượng thí sinh của đợt II thi ĐH 2012 đổ về Văn Miếu- Quốc Tử Giám cũng đủ khiến di tích này nhốn nháo.
Nhiều năm lại đây, bất luận thi khối nào, ngành gì... thì dường như việc tìm đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám trước khi "vượt vũ môn" đã thành "lệ" đối với nhiều sĩ tử. Trong đó, việc "tối quan trọng" là phải sờ bằng được lên đầu rùa đá đội bia tiến sĩ nơi đây, bất chấp nhiều hình thức bảo vệ của Ban quản lý di tích.
Không chỉ các sĩ tử, mà ngay các bậc phụ huynh cũng thường trực một niềm tin to lớn về sự may mắn đỗ đạt khoa cử nếu con mình sờ được đầu rùa đá. Có cậu học trò tỉnh lẻ, đứng rụt rè trước dải băng đỏ ngăn cấm khu vực có rùa đội bia, trong khi nhiều sĩ tử khác liều lĩnh nhảy qua dải băng này để vào sờ đầu rùa. Ông bố đi cùng thấy thế thì sốt ruột, bèn gắt lên rất to: "Đi đến đây, cốt để sờ đầu rùa, mày không dám vào thì hỏng hết việc" (?!). Chưa có một thống kê chính xác nào về tỉ lệ đỗ đạt/sĩ tử sờ đầu rùa. Tuy nhiên, đầu rùa đá ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám càng ngày càng bóng lưỡng lên, còn các trường ĐH đương nhiên chỉ tuyển vào một lượng sinh viên giới hạn. Chùm ảnh về Văn Miếu- Quốc Tử Giám trước mỗi kỳ thi ĐH.

Các bãi trông xe nở rộ xung quanh Văn Miếu-Quốc Tử Giám; gây ách tắc giao thông
là cảnh đập vào mắt đầu tiên.


Một nữ sinh ngồi dựa vào bờ rào, trong khi đợi phụ huynh chen lấn...


...mua vé phía trong.


Giá vé là 20.000đ/người


Nhân viên bán vé hoạt động hết công suất


Hồ hởi tràn qua cửa soát vé


Mặc cho biển cấm...


...và sinh viên tình nguyện


Rất nhiều sĩ tử vẫn cố sờ bằng được đầu rùa đá lấy may


Hào hứng trèo qua dây ngăn cách...


...rồi xoa lấy xoa để lên đầu rùa, khiến nó bóng lưỡng lên.


Các nữ sinh có vẻ đỡ quậy hơn.

Tin cùng chuyên mục