Sau mưa… là bụi

ANTĐ - Sau những ngày mưa rả rích, Hà Nội lại rực rỡ trong sắc nắng những ngày cuối thu. Muốn hít thở chút không khí dễ chịu, chị Phạm Thu Hà dắt xe khỏi nhà…

- Sao thời tiết đẹp như thế này mà chị vẫn “ngụy trang” kỹ càng thế?

- Đúng là thời tiết không phụ lòng người mong mỏi nhưng mà ra đường bụi quá. Lúc ra khỏi nhà tôi không mang theo khẩu trang nhưng mới đi được từ nhà (chỗ đường Khuất Duy Tiến) đến phố Tây Sơn mà đã không thể chịu nổi đành phải ghé vào một hiệu thuốc để mua. Cứ để mặt mũi không gì bảo vệ mà đi một vòng thành phố thì tối về chắc không thở nổi.

- Nhà chị sát tuyến đường vành đai chắc là bụi hơn khi vào phố?

- Đúng thế! Tuyến đường này có lưu lượng xe rất lớn lại có nhiều xe tải nên khi nắng lên bụi được dịp tung hoành. Xe từ các công trường rửa không kỹ, rồi bùn đất, vật liệu xây dựng rơi vãi do che chắn qua loa khiến tuyến đường này trở thành nỗi kinh hoàng của những người đi xe máy. Nhà tôi đóng cửa cả ngày nhưng bụi vẫn phủ dày, chỉ thử không lau bàn ghế một ngày thì không ai dám ngồi.

- Theo chị cần làm gì để thành phố trong lành hơn?

- Tôi cho rằng cần phải xử lý nghiêm những trường hợp xe công trường, xe chở vật liệu xây dựng… kéo theo bùn đất ra đường. Hơn nữa sau những ngày mưa nên có một lượng nước đủ để rửa đường chứ chỉ phun nước không thì được chừng nửa tiếng đường lại khô và bụi như cũ. Mẹ tôi vẫn ước giá mà ngày nào đường phố cũng sạch sẽ. Tôi biết để làm được điều đó thì rất khó nhưng nếu các cơ quan chức năng quyết tâm thì chắc cũng không đến nỗi quá bụi như thế này.