Sáng ngời tấm gương dũng cảm hy sinh của 3 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC

ANTD.VN - Đến giờ, dư luận vẫn chưa hết đau xót trước thông tin 3 cán bộ Đội CSPCCC&CNCH CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại vụ cháy ở quán karaoke số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy chiều 1/8 vừa qua. Tinh thần quả cảm, quên mình vì nhiệm vụ của 3 đồng chí sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng nhân dân.

Đám cháy xảy ra lúc 13h30 ngày 1/8 tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Đây là căn nhà 6 tầng 1 tum. Nhận định tình hình đám cháy phức tạp, Trung tâm chỉ huy CATP đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 CBCS lực lượng CS PCCC và CNCH thuộc CAQ Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Với tinh thần quả cảm, tổ trinh sát đám cháy gồm 3 đồng chí Đội CSPCCC CAQ Cầu Giấy là Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ; Binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn. Khi 3 đồng chí lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ… làm 3 CBCS hy sinh.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người dân trân quý, ví Cảnh sát PCCC là “anh hùng trong lửa đỏ”. Trên trận tuyến bảo vệ cuộc sống con người, họ luôn đi tiên phong sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng với tinh thần, phẩm chất của người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân quên mình”.