Sân Mỹ Đình tăng vọt giá: “Theo voi hít bã mía”

ANTĐ - Sự kiện Arsenal sang Việt Nam, mà cụ thể là tới sân Mỹ Đình đá giao hữu vào giữa tháng 7 tới đây bỗng dưng gặp sự cố, khi BQL sân này đòi VFF trả con số kỷ lục 1,5 tỷ đồng thuê sân trong một trận duy nhất.

Đường để Arsenal sang Việt Nam ngày càng gập ghềnh

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang mong từng ngày, chờ đến 17-7, thời điểm mà những ngôi sao bằng xương bằng thịt của một trong “tứ đại gia” Premier League – Arsenal sẽ phô diễn tài năng ở sân Mỹ Đình, như những gì mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) từng khẳng định trong họp báo cách đây chừng 1 tháng. Lần đầu tiên một CLB của giải Ngoại hạng Anh đến Việt Nam, nên sự kiện này khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Không khó hiểu khi ai cũng muốn tận dụng dịp này để… vụ lợi. Người thì “vụ lợi” về mặt chuyên môn (các HLV, cầu thủ), người đơn giản chỉ “vụ lợi” cho đôi mắt (người hâm mộ)… còn người thì thực dụng hơn, vụ lợi về tiền. Và nói như các cụ ngày xưa, điều này chẳng khác nào “theo voi hít bã mía”.

Đấy là trường hợp xảy ra với BQL sân Mỹ Đình, và điều này đang khiến cho VFF cũng như một bộ phận dư luận phản ứng gay gắt. Để VFF có thể tổ chức trận đấu này trên sân quy mô, hiện đại và hoành tráng nhất Việt Nam, BQL sân Mỹ Đình đã đưa ra một cái giá 1,5 tỷ đồng, con số chưa từng có từ trước tới nay, cho bất cứ một trận đấu nào ở đây. Còn nhớ, một trong những trận đấu lớn nhất mà sân Mỹ Đình từng tổ chức, là ĐTVN gặp Olympic Brazil năm 2008, giá thuê sân cũng chỉ có 200 triệu đồng cho dịch vụ trọn gói. Nên việc con số “trượt giá” kinh khủng trên khiến ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank, một trong hai đơn vị (cùng với HAGL) chịu toàn bộ phí tổn mời Arsenal, rất bức xúc. “Một năm, ĐTVN đá rất nhiều trận trên sân Mỹ Đình. Trong điều kiện như hiện nay, Ban quản lý sân có thể tăng giá nhẹ sau mỗi trận thì hợp lý. Còn tăng kiểu như thế này thì có khác gì “chặt chém”, ông Lê Hùng Dũng nói.

Trong khi đó, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung lại đặt vấn đề lợi ích của người hâm mộ lên hàng đầu trong sự kiện này. “Chúng tôi không hiểu họ tính toán như thế nào mà lại đẩy giá lên cao thế. Hơn ai hết, BQL sân Mỹ Đình là những người nắm rõ nhất các mệnh giá vé rồi nhân với số ghế trong sân. Tổng chi phí để mời Arsenal sang Việt Nam là vào khoảng 40 tỷ đồng, nhưng tổng thu ước tính chỉ là 30 tỷ đồng. Họ có chịu lỗ theo chúng tôi không? Và hơn cả, sân Mỹ Đình được xây dựng từ tiền thuế của dân, nên lợi ích của nhân dân phải được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động của sân. Nếu họ cứ ép giá cao tới mức khiến BTC trận đấu không thể đồng thuận, dẫn đến việc sang Việt Nam của Arsenal bị ảnh hưởng, thì rõ ràng quyền lợi của đông đảo người hâm mộ sẽ bị ảnh hưởng trước tiên”, ông Trung nhấn mạnh.

Hiện tại, VFF cho biết sẽ “thỉnh cầu” tới Bộ VH-TT&DL, đơn vị chủ quản của khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình (trong đó có sân Mỹ Đình) để can thiệp. Hôm qua, phóng viên An ninh Thủ đô đã liên lạc với ông Phan Đình Tân, người phát ngôn của Bộ VH-TT&DL, để hỏi rõ hơn về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Tân cho biết Bộ vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào và cũng chưa thể trả lời bất cứ điều gì. Nhưng dù sao, việc Bộ VH-TT&DL có thể có tác động nào đó như mong muốn của VFF hay không, thì vẫn còn phải chờ. Và lúc này, nhiều người hâm mộ, nhất là những CĐV trung thành của Arsenal bắt đầu cảm thấy lo sợ. Họ lo nếu sự vụ này không được xoa dịu, mà ngược lại, sự căng thẳng và bất nhất giữa hai bên bị đẩy lên cao trào… thì rất có thể Arsenal sẽ không thể đá ở sân Mỹ Đình, hay xấu hơn, là “show diễn” này sẽ bị hủy theo cách chẳng giống ai.