Sa lưới vì “mê” gái

ANTĐ - Đó là Đinh Văn Tăng (SN 1962), tức Tăng “cụt” - chủ “đại lý” ma túy khét tiếng ở xã Tân Việt,  huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngoài ma túy, mọi người trong vùng biết đến Tăng bởi 2 tật xấu: hám gái và mê cờ bạc.

Đại tá Lê Hồng Châu, Trưởng phòng 3 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Để triệt xóa tụ điểm ma túy này, các trinh sát Phòng 3, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã “ăn bờ nằm bụi” quanh nhà đối tượng cả tháng trời. Nhà Tăng thuộc diện to, đẹp nhất vùng, xung quanh lắp camera theo dõi, giăng dây thép gai kín mít. Trong sân, Tăng nuôi thả đàn chó becgie lực lưỡng. Trên tầng 2, Tăng thiết kế một phòng đặc biệt, chỉ khách VIP mới được gã mời lên. Nơi đây được ông trùm ma túy gọi là “thiên đường”, bởi có thể phục vụ cùng lúc hàng chục dân chơi “bay lắc” thâu đêm suốt sáng. Lọt được vào nhà đối tượng này vô cùng khó.

Có thâm niên 10 năm trong nghề buôn bán ma túy nên thủ đoạn hoạt động của Tăng rất tinh vi. Hắn không bao giờ trực tiếp lộ diện, mà thường chỉ đạo “chân rết” tiếp xúc, “giao dịch” với “con nghiện”. Địa điểm giao là những nơi cách xa nhà gã ở vài kilômét. 50 tuổi, nghiện ma túy “đá”, Tăng “cụt” có điểm yếu là rất mê gái. Ngoài anh em thân tín, chỉ “con nghiện” nữ mới được hắn mở cửa mời vào nhà, để dụ dỗ - Thiếu tá Trương Hồng Tuyến, trinh sát tham gia trực tiếp chuyên án kể. Tấn công tụ điểm lúc Tăng bán “hàng” cho “con nghiện” nữ được cho là thời điểm thích hợp nhất.

Một buổi chiều đầu năm 2012, trinh sát phát hiện một khách nữ đến giao dịch, mua bán ma túy với Tăng. Tăng mở cửa đưa vị khách nữ lên phòng VIP. Chớp thời cơ đối tượng sơ hở, hàng chục trinh sát bất ngờ “tấn công”. Chỉ trong tích tắc, lực lượng công an vượt qua hàng rào dây thép gai, khống chế đàn chó becgie ập vào bắt giữ đối tượng. Định bỏ trốn, Tăng bị trinh sát quật ngã. Khám nhà đối tượng này, lực lượng công an thu được 6 “cây” heroin, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.