Sa chân vào “động quỷ”

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa, Đội Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa triệt phá ổ “buôn người” qua biên giới, bắt 6 đối tượng liên quan. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ những thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm, nhằm dụ dỗ, lừa gạt các cô gái trẻ, nhẹ dạ để bán sang Trung Quốc.


Những ngày tháng hãi hùng

Cho đến bây giờ, khi đã được giải cứu an toàn, nhưng Trương Thị L, cô gái mới 18 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn vẫn còn bàng hoàng mỗi khi nhớ lại quãng thời gian lưu lạc nơi đất khách, quê người. Ngày 15-8, L lên Cao Bằng thăm người bà con và tình cờ quen biết một phụ nữ tự xưng tên là D. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng D đã tỏ ra quý mến L và mời cô em gái mới quen lên TP Móng Cái chơi. D hứa sẽ kiếm cho L một việc làm có thu nhập cao, đủ để trang trải cuộc sống và có tiền gửi về phụ giúp gia đình. Thấy D ăn nói dễ nghe, lại hứa hẹn như vậy nên L đã theo người phụ nữ này đến TP Móng Cái.

Tại đây, D giới thiệu cho L làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê ở Đại lộ Hòa Bình. “Lúc đầu, em cứ nghĩ chị ta là người tử tế, kiếm cho mình một công việc làm ổn định ở quán cà phê. Ai ngờ, chị ta đã lừa gạt để bán em sang Trung Quốc” - L tâm sự. Năm ngày sau, L được người bạn mới quen làm cho giấy thông hành để sang Trung Quốc chơi. Đến địa phận thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), D giao L cho một người đàn ông rồi trở về Việt Nam. Khi L biết bị D lừa thì đã quá muộn. Ngay sau đó, L bị bọn “buôn người” đe dọa phải viết giấy vay nợ chúng 150 triệu đồng và phải bán dâm hàng ngày để lấy tiền trả nợ. Mỗi ngày, L bị chủ chứa ép tiếp từ 10-15 lượt khách làng chơi và bị trao tay qua nhiều chủ chứa trong vòng 3 tháng. Giữa tháng 11-2011, L bị bọn “buôn người” đưa về nhà Nguyễn Thị Phượng (SN 1962, quê quán ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) ở Vàn Khầu Tài Hà, thị trấn Đông Hưng (Trung Quốc) để chờ khách đến xem mặt và được Công an Đông Hưng giải cứu.

Trong vụ án này, người đau khổ nhất là chị Vũ Thị T (23 tuổi), quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đang học tại một trường cao đẳng ở TP Cần Thơ, chị T tình cờ quen một nam thanh niên trên mạng internet và bị anh ta dụ dỗ đến mức xin nghỉ học để ra Hà Nội gặp nhau. Thấy người bạn trai mới quen qua “mạng” có ngoại hình “bắt mắt”, chị T đem lòng cảm mến và theo lên TP Móng Cái chơi. Khi đến nơi, chị T bị bọn “buôn người” lừa gạt bằng cách mua vé cho đi thuyền ra Hạ Long rồi đưa thẳng sang Đông Hưng. Sau giấc ngủ mê mệt vì phải vượt qua một chặng đường khá dài, chị T tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng bị khóa chặt bên ngoài. Nghe tiếng một cô gái khóc lóc ở phòng bên cạnh, chị T hoảng loạn đã gào khóc và được một phụ nữ cho biết mình đã bị bán cho bọn “buôn người”. Nơi giam giữ chị T chính là nhà của Nguyễn Thị Phượng.

Những con quỷ đội lốt người

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội 12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội: “Để khám phá thành công ổ nhóm tội phạm mua bán người xuyên quốc gia, Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của CATP Móng Cái (Quảng Ninh) và đặc biệt là Công an Đông Hưng (Trung Quốc). Ngay khi tiếp nhận thông báo truy tìm một số cô gái bị mất tích của phía Công an Việt Nam, Công an Đông Hưng đã tổ chức rà soát và phát hiện “động quỷ” do Nguyễn Thị Phượng nắm giữ tại một chung cư ở Vàn Khầu Tài Hà”. Trên thực tế, nhà Phượng chỉ là cơ sở để giam giữ các cô gái Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc, trong thời gian chờ khách đến xem mặt. Cầm đầu đường dây “buôn người” này là Q, một phụ nữ Việt Nam lấy chồng bên Trung Quốc. Đầu năm 2011, Phượng được Q đặt vấn đề cho các cô gái Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc ở tạm tại nhà Phượng. Mỗi cô gái ở đó, Q sẽ trả cho Phượng 1.500 nhân dân tệ. Phượng chỉ việc cho họ ăn và canh chừng họ chạy trốn. Q đã thuê Nguyễn Hoàng Cương, SN 1988, quê ở Phú Thọ, cháu họ Phượng trông coi các cô gái bị giam giữ và trả cho Cương 1.000 nhân dân tệ, sau mỗi lần bán được một cô gái Việt Nam cho khách làng chơi hoặc các nhà chứa.

Trong đường dây tội phạm này, ngoài Q, Phượng, Cương, vai trò của Nguyễn Thị Hòa (SN 1977, trú quán tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) cũng rất quan trọng. Từng có tiền án 6 năm tù về tội mua bán người, nên Hòa được Q coi là có kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn bán “hàng sống”. Theo sự phân công của Q, Hòa có nhiệm vụ xem mặt các cô gái bị dụ dỗ, lừa gạt đưa sang Trung Quốc, để “quân sư” cho Q có nên quyết định mua hay không và mua với giá như thế nào thì phù hợp. Mỗi lần như vậy, Q trả cho Hòa 500 nhân dân tệ, tương đương với 1,6 triệu VND. Ngoài các đối tượng hoạt động mua bán người ở Trung Quốc, Q còn thiết lập những “chân rết” ở Việt Nam như D, Đỗ Văn Tiên, Vũ Đình Phố và Vũ Thị Hồng, đều trú quán tại tỉnh Hưng Yên. Các đối tượng này có nhiệm vụ lên mạng internet để “chát” làm quen với các cô gái thường chơi bời lêu lổng, hoặc nhẹ dạ, cả tin để dụ dỗ, lừa gạt họ đưa lên Móng Cái bán sang Trung Quốc. Sau khi đã có trong tay những món “hàng sống”, Q cùng đồng bọn ở bên kia biên giới dùng vũ lực đe dọa, đánh đập các nạn nhân rất dã man, hòng ép họ phải làm gái mại dâm tại các nhà chứa ở thị trấn Đông Hưng. Sau đó, chúng bán họ cho những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy làm vợ.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 7-12, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Cương, Nguyễn Thị Hòa, Đỗ Văn Tiên, Vũ Đình Phố và Vũ Thị Hồng can tội mua bán người, tiếp tục phối hợp với CATP Móng Cái và Công an Đông Hưng truy bắt các đối tượng liên quan khác còn đang lẩn trốn ở bên kia biên giới.